Em - một cô gái sinh ra và lớn lên ở miền Trung nắng gió. Chia tay mối tình đầu cũng khá lâu, em không vội chọn một ai vì còn chờ anh đến.
Một mình thời gian dài có lúc em đã rất chênh vênh. Nhưng em tự nhủ bản thân rằng, trong lúc chờ anh đến thì em sẽ hoàn thiện bản thân, kiến thức và kỹ năng; vì em tin mây tầng nào sẽ gặp gió tầng đó.
Em thích lãng mạn nhưng vẫn thực tế, là một cô gái mộng mơ nhưng vẫn có chí cầu tiến trong cuộc sống. Có lẽ là hơi kỳ lạ khi em thích bàn về Tam Quốc hay chuyện kinh tế dù kiến thức em cũng bình thường thôi.
Em không cần một người giàu sang, đẹp đẽ. Em cần một người có cùng suy nghĩ và thế giới quan với mình, yêu thương em, cùng em xây dựng một gia đình và hiếu thuận cha mẹ.
Đã ngấp nghé 30, gia đình cũng mong em "chống lầy" lắm rồi, nhưng em không muốn chọn đại ai đó. Với em hôn nhân có thể muộn vài năm, chỉ cần mình hạnh phú, thế nhưng anh đừng để em chờ lâu quá nhé.
Em hy vọng sau này có thể nấu cho anh và con những bữa cơm đầy tình yêu thương, dù em nấu ăn không ngon lắm đâu. À em không phải là một cô gái quá khéo léo, nhanh nhẹn anh nhé. Mọi người hay nhận xét em hiền, ít nói nhưng có chút bướng. Em hy vọng anh sẽ chịu được tính của em.
Em xin phép được chia sẻ đến đây. Nếu anh muốn tìm một người đơn giản, nhẹ nhàng thì đừng để lỡ em, anh nhé. Chờ anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ngọc Lan
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Quận Hải Châu, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ