Ngày xưa, khi em mới vào thành phố này sinh sống và làm việc, em không bạn bè, thi thoảng trên đường đi làm về, em thường tự hỏi "Trong số vô vàn những người lạ này, em sẽ có bao nhiêu người quen, trong số những người quen ấy bao nhiêu người sẽ trở nên thân thiết, rồi những người thân thiết ấy có bao giờ lại trở thành xa lạ?".
Sau vài năm sống ở đây, em đã có rất nhiều người quen, trong đó có những người bây giờ rất thân thiết với em, và rồi trong những người thân thiết ấy, có người rồi một ngày họ bỗng dưng trở lại làm người lạ.
Cuộc sống vẫn cứ thế xoay vần, cuốn em theo vào cái guồng quay ấy, ngoảnh lại, mình đã ở cái ngưỡng cận kề 30. Em cũng từng yêu đương, nghĩ rằng mình và người ấy sẽ đi đến một cái kết tốt đẹp, nhưng có lẽ duyên chưa đủ sâu nên đến hiện tại em vẫn còn độc thân, chờ đợi người đàn ông của cuộc đời mình sẽ xuất hiện. Bạn bè em - những người có gia đình thi thoảng ghen tỵ với cuộc sống tự do của em. Em có thời gian đi du lịch, xem phim, tập thể thao, có thời gian làm những gì mình thích. Còn em lại thấy ghen tỵ với cuộc sống đi đâu cũng có chốn bình yên để trở về của tụi nó. Đôi khi sau những ngày làm việc mệt nhoài, em chỉ muốn có người tâm sự cho nhau nghe một ngày trôi qua như thế nào, cùng viết nên những dự định cho tương lai và cùng nhau cố gắng để thực hiện nó.
Em từng đọc ở đâu đó có viết như thế này "Tình yêu đôi khi không cần phải lãng mạn, tình yêu đôi khi không cần phải hoa mỹ, tình yêu đôi khi rất người, để cùng nhau đi qua những tháng năm rất đời". Em bây giờ muốn tìm cho mình một tình yêu rất đời như thế, bình bình an an mà nắm tay nhau đi qua giông bão của cuộc đời.
Em là cô gái được mọi người nhận xét là khá vui vẻ, hòa đồng và sống tình cảm, nhưng có những chuyện em lại khá khó tính anh ạ. Em thích đọc sách, xem phim và nếu có thời gian em thích đi du lịch tới những nơi phong cảnh yên bình. Tính tình hướng ngoại nhưng em không thích những nơi ồn ào, tấp nập, em không thích ăn hàng quán, thích ăn cơm nhà và biết nấu ăn. Em mong khi có gia đình, chúng ta cùng nhau chia sẻ việc nhà, cùng nhau nuôi dạy con cái, cuối tuần hay khi có thời gian nghỉ, chúng ta đưa con đi chơi đâu đó, có thời gian sắp xếp cả gia đình cùng đi du lịch. Ngoại hình em cũng tương đối, không quá xinh nhưng cũng được nhận xét là dễ nhìn, không cao nhưng cũng không bị liệt vào hàng nấm lùn anh ạ.
Nếu như anh cũng đang đi tìm cô gái của cuộc đời mình và cảm thấy chúng ta phù hợp, hãy cho nhau cơ hội anh nhé. Em mong anh là người có công việc ổn định, anh có thể nghèo tiền bạc nhưng đừng nghèo ý chí nha anh. Em bị dị ứng khói thuốc nên mong anh không phải là người hút thuốc, rượu bia thì xã giao công việc thôi nha anh.
Mong một ngày không xa, anh và em chúng ta cùng nhau đi đến một cái kết tốt đẹp, để sau mỗi ngày làm việc chúng ta có chốn bình yên để về.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Haru
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ