Thì ra bạn mình đều có gia đình riêng, đang bận bịu chăm sóc gia đình nhỏ của họ. Thôi thì nhân một đêm ngủ muộn, em lên chuyên mục Hẹn hò của VnExpress viết bài, mong rằng đâu đó chúng ta tìm thấy nhau.
Em chỉ là người bình thường như bao người bình thường khác nên không có nhu cầu tìm kiếm người đàn ông phi thường. Tuy nhiên, hãy là người đàn ông bình thường chứ đừng tầm thường anh nhé. Em từng thấy những gã đàn ông vô công rỗi nghề, nhậu nhẹt, lười biếng, ăn bám vợ con và còn thêm thói vũ phu. Nếu anh có tính này, hãy lướt qua em như là cơn gió, đừng bước chân vào đời em, tội em lắm ạ.
Trước khi nêu vài yêu cầu nho nhỏ về anh, em xin giới thiệu sơ lược về bản thân để anh có cái nhìn tổng quan về em nhé.
Tính đên hôm nay, em có mặt trên trái đất này được 36 năm hai tháng 26 ngày. Chà, con số khá chát anh nhỉ. Tuy nhiên, em thấy mình khá may mắn khi ngoại hình vẫn ở mức trung bình nhỉnh một chút.
Về học thức, em cũng khá may mắn khi được học xong đại học như nhiều người khác.
Về công việc, bên cạnh việc chính là kế toán, em đầu tư vài mảng kinh doanh khác. Nếu anh cùng sở thích, chúng ta có thể cùng hợp tác chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ nhau sau này.
Về văn hóa ứng xử, em không biết gì nhiều, chỉ biết điều là giỏi. Em có thể là mèo con ngoan ngoãn khi đối phương dịu dàng, ấm áp, ũng có thể nhe nanh xù lông nếu trước mặt em là "hổ báo cáo chồn". Nói để anh hiểu hơn, nếu anh đang cần tìm người con gái chỉ biết ngoan ngoãn, nghe lời, em không phải lựa chọn tốt.
Về gia cảnh, bốn anh trai và em gái đều đã lập gia đình, chỉ còn mỗi em đang ở riêng cùng mẹ. Ba mất, bao nhiêu tình thương em dồn hết cho mẹ, chữ hiếu với em rất thiêng liêng. Mong anh cũng giống em, cảm thấy chăm sóc cha mẹ là niềm vui, niềm tự hào chứ không phải hai chữ "trách nhiệm".
Về sở thích, em có nhiều thú tiêu khiển lắm, dẫn cháu đi chơi, vác balô đi thưởng ngoạn cảnh non hùng vĩ nước Việt, đặc biệt là Tây Bắc, chở mẹ đi chùa thấp nhang vì mẹ thích, xem phim khi có bộ nào hay, decor rồi dẫn mấy đứa cháu ra làm model ảnh để em chụp, mua vài tờ vé số cho bà cụ già (dù biết sẽ chả trúng đâu nhưng em vẫn vui), mua cho đồng nghiệp ly cà phê... Cảm giác chia sẻ, cho đi làm em thấy vui vẻ hẳn ra. Em thấy mình rất dễ tìm thấy niềm vui từ những điều bình dị xung quanh.
Về quan điểm tiền bạc trong hôn nhân: em không có khái niệm quản tiền chồng. Em thích sự tự do nên nghĩ người khác cũng giống mình. Cả hai cùng đi làm, cùng xây dựng gia đình, em không có suy nghĩ ở nhà đợi chồng nuôi. Tiền bạc chia ra ba phần: một phần tích lũy, một phần góp chung xây dựng gia đình và một phần để bản thân tiêu xài. Em không thích mỗi lần chồng bước chân ra đường phải ngửa tay xin lại những đồng tiền bản thân làm ra. Dù anh không khó chịu, em cũng thấy rất phiền vì điều đó. Em thích chúng ta chia sẻ một cách tự nguyện.
Về quan niệm mẹ chồng nàng dâu: em không bao giờ hỏi anh câu hỏi "Em và mẹ cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai?". Thật ngốc nghếch khi hỏi câu đó. Em không bao giờ đặt người mình yêu thương vào tình huống phải chọn một trong hai. Em nghĩ nếu chẳng may mâu thuẫn xảy ra, em và mẹ anh cùng thật lòng yêu thương anh sẽ tự động tìm được sự dung hòa, giới hạn mà ở đó cả hai đều chấp nhận được.
Bên cạnh những ưu điểm phía trên, em có nhiều khuyết điểm. Em không biết nhõng nhẽo, bạn bè bảo con gái như vậy, con trai dễ chán. Tính em khá sòng phẳng, kiểu có qua có lại, không lợi dụng ai bao giờ. Vì sao em xếp cái này vào khuyết điểm. Vì có nhiều người không thích tính đàn ông này của em. Đàn ông muốn ga lăng, thể hiện một chút nhưng em cứ từ chối. Hôm nay anh mời cà phê thì hôm sau em sẽ trả. Đôi lúc hơi buồn chút vì em thấy mình sống thế mà họ không yêu thương, lại cứ thích chạy theo mấy cô nàng õng ẹo, đào mỏ.
Em không thích việc nấu ăn như trách nhiệm, suốt ngày chỉ lủi thủi trong bếp nấu ăn là việc cực kỳ nhàm chán. Em thích nấu kiểu thưởng thức. Nấu những món mình thích, mẹ thích, cháu thích. Thấy trên mạng dạy món gì hay hay, em lưu lại rồi trổ tài cho cả nhà. Kết quả hơi tệ nhưng cả nhà đều vui. Không có việc gì khó, chỉ cần có tình yêu đủ lớn sẽ tự động lăn vào bếp thôi. Một khuyết điểm to lớn nhất em tự cảm nhận được, đó là những lúc không hài lòng về cái gì đó, hoặc lúc tức giận, em thường im lặng. Người ta nói im lặng thường giết chết yêu thương. Em rất lo lắng khi tính mình thế này.
Còn rất nhiều những điều không tốt về em không tiện nêu ra đây, nếu chúng ta có duyên, sau này em sẽ từ từ chia sẻ với anh.
Vậy bây giờ chúng ta nói về anh nhé. Anh bao nhiêu tuổi cũng được, tuổi tác với em chỉ là con số, chỉ cần bắt được sóng nhau là được. Do em sinh ra và lớn lên ở Bình Dương nên vẫn thích anh là người Bình Dương hơn. Nếu không thể, anh là người miền Nam nhé, xa xôi quá cũng là rào cản. Người ta nói ngoại hình không quan trọng, quan trọng là vẻ đẹp tâm hồn. Họ không nói sai nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên mà không vừa mắt, họ chạy mất thì làm sao có cơ hội thấy được vẻ đẹp tâm hồn. Vậy nên, anh có thể không đẹp trai nhưng phải gọn gàng, sạch sẽ nhé. Lôi thôi, lếch thếch là em chạy trước đấy nha (cười).
Anh ly hôn hay có con riêng đều được nhưng phải đảm bảo tài chính để đứa bé được nuôi dạy tốt. Em không đòi hỏi anh giàu có nhưng ít nhất nuôi được bản thân và con. Ở tuổi này, em không còn mơ mộng như cô gái mới lớn nữa. Hạnh phúc không phải chỉ ở lời nói, còn ở việc trọn đạo dâu rể hai bên, con cái được ăn ngon mặc đẹp, học hành tử tế đàng hoàng. Em cực kỳ không thích mùi thuốc lá nên nếu anh hút thuốc, coi như chúng ta không hợp rồi. Rượu thì con trai ai chẳng biết uống, em thấy bình thường, nhưng hãy là người uống rượu văn minh anh nhé, nhậu say bét nhè, nói năng lung tung thì không được rồi. Em khá khó tính trong vấn đề trai gái. Em không phải kiểu người suồng sã. Trò chuyện vui vẻ có rất nhiều cách, không nhất thiết phải dung tục để gây cười nên hy vọng chúng ta không trái ngược nhau về điều này.
Chút tâm sự nhỏ, hy vọng anh đọc xong không sợ hãi chạy mất dép. Em thật lòng mong chờ một lá thư chân thành, nghiêm túc. Đợi thư anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thu Hằng
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Phú Giáo, Bình Dương
- Giới tính: Nữ