Đắn đo mãi, hôm nay em quyết định viết thêm một bài nữa, với hy vọng năm mới này, em may mắn tìm thấy anh. Em sinh năm 1988, chưa từng kết hôn và đến từ miền Trung. Đã trải qua nhiều cung bậc trong tình yêu nên ở em có được sự sâu sắc và trưởng thành về cảm xúc. Khi có mâu thuẫn, em sẽ không chỉ trích hay đổ lỗi cho anh về những gì em cảm thấy mà sẽ chia sẻ cảm xúc một cách trung thực. Là một cô gái hướng nội, công việc văn phòng, ngoài giờ làm việc em học thêm ngoại ngữ và tập tành vài môn thể thao. Có lẽ điểm nổi bật của em là hiền, đơn giản và không vòng vo.
Nếu anh là một chàng trai miền Trung, miền Nam hoặc miền Tây thì thuận tiện hơn để mình có thể gặp gỡ và tìm hiểu nhau. Dù mọi thứ em có thể làm được một mình, nhưng em vẫn cần có anh, giúp em bưng bình nước 20 lít, chăm sóc em những lúc ốm đau và cùng em xây dựng một gia đình nhỏ mà từ lâu lắm rồi em vẫn chưa có được.
Những tưởng mỗi ngày cứ trôi qua bình thường như thế, nhưng những lúc đi bộ trong công viên một mình, phía trước là cặp đôi tay trong tay, em thấy tim mình cô đơn lắm. Em khao khát lắm một gia đình nhỏ của riêng mình. Còn anh thì sao?
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Rose
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ