Em mong ước có một gia đình nhỏ hạnh phúc, giàu tình yêu thương, bao dung, thấu cảm. Em 39 tuổi, cao 1m52, chưa từng kết hôn, da trắng, người nhỏ nhắn. Em có ít sự xinh đẹp nhưng được mọi người nhận xét rất nhiều sự dễ thương, sống nhẹ nhàng giản dị. Em có công việc văn phòng và một ước mơ riêng. Thân nhau rồi em sẽ kể anh nghe nhiều hơn nữa. Em được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Đông Nam Bộ, hiện sống ở Sài Gòn, làm việc ở quận 9. Mong rằng anh không quá khác biệt vùng miền và anh đừng ở nơi nào xa quá, em không muốn phải làm một mình tất cả những việc từng làm khi đã có người thương.
Em mong người em gặp là người thực tâm, muốn cùng em chung bước để xây dựng gia đình. Anh làm công việc lương thiện, đủ khả năng để cùng em chăm lo cho một gia đình nhỏ. Mong anh hiếu kính cha mẹ hai bên, biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống, có thể chăm sóc em. Anh cao 1m6 trở lên, gần tuổi với em, không nhỏ hơn em anh nhé. Làm người bạn đời, em mong tụi mình cũng làm người tri kỷ, kết nối đồng điệu tâm hồn, chia sẻ mọi buồn vui. Mong anh sống hiền lành và có tư duy rộng mở, sống thật lòng mình không giả dối, không bạo lực lời nói hay hành động.
Chúng ta đang sống trong thời đại mà thời gian luôn thiếu, còn tiền bạc thì chi phối nhiều thứ. Em rất trân trọng người biết đặt thời gian vào những điều quan trọng dù là những điều nhỏ bé, biết quý trọng đồng tiền làm ra, có suy nghĩ thực tế nhưng không thực dụng. Anh không hút thuốc, tránh xa rượu và các tệ nạn xã hội, biết nhậu bia trong chừng mực, còn không biết cũng không sao. Em rất yêu thiên nhiên cây cối, thích chạy bộ, đi bộ treaking, tập yoga, những môn nhẹ nhàng tốt cho sức khỏe. Thật hạnh phúc khi anh cũng có cùng sở thích. Anh chưa kết hôn, không có con riêng, em không muốn được đem lên bàn cân so sánh, hay phải lao tâm vì những mối quan hệ phức tạp. Em mong muốn có con nhưng mình lớn tuổi rồi, nếu có thể sinh con tự nhiên thì thật tốt, còn không mình nhờ y học để tìm con, nếu không thể nữa thì cùng nhau sống thảnh thơi dành thời gian chăm sóc nhau, mong anh có cùng suy nghĩ.
Tâm em hướng Phật, tin vào nhân quả và luôn nghĩ về những điều tích cực. Mong người em gặp là người biết sống, không hoài niệm trong quá khứ, không mong cầu những thứ xa xôi, sống vui vẻ cho hiện tại, hướng đến tương lai. Em có thể không xuất sắc nhưng em hiểu rõ về mình. Có thể khó tìm anh lắm nhưng vì em vẫn một mình nên em tin vũ trụ đang có sự sắp đặt riêng, anh vẫn ở đó là của riêng em, kiên nhẫn vì em mà chờ đợi. Em muốn có anh bên cạnh rồi anh xuất hiện đi. Em không nói tới đầu tiên những việc quan trọng như nấu ăn, dọn dẹp vì đó là kỹ năng sinh tồn cơ bản mà một người cần có chứ không phải của riêng ai - không phân biệt là nam hay nữ. Nếu tụi mình có thể thành đôi và chung sống dưới một mái nhà thì em nấu ăn cho anh là bởi vì anh xứng đáng chứ đó không phải là việc của em, anh nhé.
Khi mình thực sự yêu thương và trở thành một gia đình, sẽ thật hạnh phúc khi mình ở bên chăm sóc lẫn nhau. Em nấu ăn thì anh dọn rửa, em nướng bánh thì anh pha trà, em tưới cây thì anh gom đồ cho máy giặt, em phơi đồ thì anh đổ rác... Mình làm cùng nhau anh nhé. Mong rằng em sẽ gặp được anh, một người thực lòng yêu thương và bao dung em, người em dành cả đời này để yêu thương trân trọng.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Việt Hà
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ