Em là người miền Bắc, từng kết hôn, có với nhau một đứa con nhưng chồng không thương, lại cờ bạc, nợ nần. Em ly hôn và dắt con vào Sài Gòn lập nghiệp. Cuối năm điều chín thì em lên Bình Phước, Bình Dương buôn hạt điều. Mùa con nước lênm, em xuôi xuống Cà Mau, Trà Vinh buôn cua ốc hải sản. Khi thì em ra Quảng Ninh, Hà Nội lấy hàng bán sỉ vào chợ Lớn, Sài Gòn. Từ Nam ra Bắc, kể cả mùa mưa lẫn mùa nắng bàn chân em chưa dừng lại ngày nào. Cũng may do hiền lành, chịu thương chịu khó, nhanh nhảu, có duyên nên em buôn may bán đắt. Đến nay em đã có nhà cửa ổn định. Nghĩ đến quãng đời còn lại một mình nên em lên đây tìm anh.
Em có ngoại hình xinh xắn, có duyên, dáng người cân đối, mang nét đằm thắm, dịu dàng của phụ nữ truyền thống miền Bắc. Em có trình độ đại học, tính tình nhân hậu, bao dung, yêu trẻ con và kính trọng người già. Nội tâm cứng cỏi nhưng em mang vẻ ngoài mềm mại, điền đạm và có thể bao bọc được. Em ít nói, không thích cằn nhằn, chỉ thích thể hiện bản thân và năng lực bằng hiệu quả công việc và hành động thực tế. Mong được gặp anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Mai
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
