VnExpress đã se duyên cho nhiều cặp đôi đến với nhau nên hôm nay em mạnh dạn đăng bài, hy vọng tìm thấy anh, ngày nào đó em cũng được đăng bài để cảm ơn báo. Em là cô gái vừa hiện đại vừa truyền thống, tính em thẳng thắn, đôi khi dễ làm mất lòng người khác. Em rất yêu trẻ con và chó, mèo nhưng không dám nuôi vì mẹ không thích và sợ không có thời gian chăm sóc, hy vọng anh cũng vậy nhé. Công việc hiện tại em là một banker nên thời gian khá bận rộn, có lẽ vì vậy mà em vẫn "ế" đến giờ. Đôi khi em khá cứng rắn, tuy nhiên có lúc lại rất dễ rơi nước mắt, có khi chỉ vì nghe đươc câu chuyện buồn của người khác.
Tính cách em có lúc cũng khá nóng nảy, cáu gắt, em đang cố để sửa đổi tính xấu này. Em khá nhát khi gặp người lạ, chỉ khi thân quen mới nói nhiều nên vừa hướng nội, vừa hướng tùm lum. Về sở thích: Em thích đi du lịch kiểu khám phá ngắm nhìn hòa mình vào thiên nhiên, thích nghe nhạc. Tuy nhiên sau chuyến đi Hà Giang cách đây 3 năm, em chưa có chuyến nào về Tây Bắc lần nữa do bạn bè đã theo chồng bỏ cuộc chơi. Về anh: Em hy vọng anh là người chín chắn, không dính tứ đổ tường, biết nhậu nhưng không say xỉn nhé. Em cũng biết nhậu nhưng chỉ uống được rượu, không uống được bia nên nếu lúc anh buồn chúng mình có thể tự nhậu với nhau.
Anh có công việc ổn định để cùng em chăm lo cho tổ ấm nhé, vì khi chúng ta xây dựng gia đình, sinh con, em muốn dành cho con những điều kiện tốt nhất có thể, không phải giàu sang nhưng chí ít chúng ta không để con phải tủi thân chỉ vì không có bộ quần áo đẹp, cặp sách đẹp, những món đồ chơi không quá đắt mà bạn bè đồng trang lứa có. Tính em thẳng thắn nên rất không có thiện cảm với những anh văn hoa bóng bẩy, em hy vọng anh chỉ cần chân thành là đủ. Sự chân thành có thể cảm nhận được bằng trái tim. Sinh ra và lớn lên trong môi trường gia giáo miền Bắc và sống xa gia đình từ nhỏ nên em khá tự lập. Tuy nhiên em cũng thấy sợ những lễ nghĩa khắt khe, hy vọng anh không gia trưởng nhé, phần vì em cũng vào Sài Gòn sinh sống 15 năm nên quen với văn hóa trong này.
Hiện tại em chưa có ý định về Bắc nên hy vọng anh cũng ở Sài Gòn để chúng ta tiện tìm hiểu nhau ạ. Anh có thể từng kết hôn nhưng em hy vọng anh chưa có em bé vì em không đủ tự tin mình có thể mang lại hạnh phúc nhất bé. Về độ tuổi của anh: Anh có thể ít hơn em một tuổi hoặc hơn em từ 10 tuổi đổ lại thôi nhé, để mình cùng tần số nói chuyện sẽ dễ hơn ạ. Nếu anh chỉ muốn tìm người để nói chuyện, anh hãy bỏ qua bài viết của em. Nếu anh thực sự muốn tìm kiếm một người đồng hành cùng anh sau này, hãy email cho em nhé. Có thể em không trả lời mail ngay lập tức do đôi khi công việc quá bận rộn nhưng chắc chắn sẽ hồi âm trong thời gian sớm nhất. Hy vọng gặp được anh trước năm em 35 tuổi vì deadline em chỉ còn hai năm.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Khánh
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ