Em viết thư này trong một tâm lý đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Em hy vọng, trong năm 2025 này, mình sẽ tìm được một người bạn đồng hành thật sự, một người nghiêm túc và có thể đi tới mối quan hệ lâu dài. Em đặt ra mục tiêu như vậy nhưng mong anh đừng áp lực. Thiệt ra ý em là mong nếu có thể hợp nhau, mình tính chuyện lâu dài. Em nghĩ ai cũng muốn mình cuối cùng có thể tìm được một bến bờ, một trạm cuối thật sự để mà sau mỗi tối, sau giờ làm, mình cùng nhau ăn tối, cùng nhau trò chuyện, làm việc và chia sẻ cùng nhau những khó khăn và niềm vui trong cuộc sống.
Em có một ao ước là một mái ấm gia đình nhỏ, hai vợ chồng và hai đứa con cùng nhau cuối tuần, tham gia các hoạt động ngoài trời, cùng nhau làm việc nhà và cùng nhau phát triển để tốt hơn. Chắc là khi nhìn các gia đình nhỏ xung quanh em lại càng nôn nao về việc cố gắng để tìm một người phù hợp với mình. Em không mơ đến người yêu, bạn đời của mình phải thành công về mặt sự nghiệp hay như thế nào cả. Thật ra nếu có cũng tốt, không thì anh cứ là chính anh, yêu thương em và biết quan tâm em là được. Quan trọng nhất với em vẫn là tình cảm và trách nhiệm.
Em hiện tại làm kế toán, năm nay 29 tuổi, công việc ổn định, sống ở Thủ Đức. Về ngoại hình em cao 1m65, nặng 50 kg, nhìn bề ngoài em không phải thuộc dạng xinh đẹp nhưng biết chăm chút bản thân nên nghĩ anh sẽ không thất vọng về em. Nhà em có một số biến cố nên hiện tại em ở trọ mặc dù em là người Sài Gòn chính gốc. Nếu có thời gian em sẽ kể hết cho anh nghe. Quá khứ đã qua, em không muốn nhìn lại với góc nhìn tiêu cực mà em muốn mở lòng để nhìn mọi thứ tích cực hơn. Em học được nhiều từ sự mất mát và đổ vỡ, nhìn vào sự thật những điểm chưa được và được của mình. Em muốn lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn từ mọi người xung quanh. Em có tính cách hướng nội nhưng không khó gần. Nếu anh chịu hiểu em, anh sẽ thấy em là một người như thế nào nè. Nhưng em nghĩ anh sẽ không đánh giá em tệ đâu, vì em biết bản thân mình như thế nào.
Thời điểm này em nghĩ mình đã chín chắn và trưởng thành để tìm một người bạn đồng hành. Em cũng mong muốn người ấy của em có thể ở Sài Gòn, hoặc ở các tỉnh lân cận cách Sài Gòn tầm 50 km trở lại, để hai chúng ta có thể chạy qua lại chăm nom hai gia đình. Em là con một nên mong anh thông cảm cho em. Nếu ở xa em sợ em không hoàn thành trọn vẹn một người con dâu chu toàn. Em sẵn sàng làm dâu, ở chung với nhà chồng. Đối với em, dù như thế nào, tất cả cũng là người một nhà, nếu có khó khăn gì có thể cùng nhau giải quyết.
Mong muốn thêm về người yêu, người bạn đồng hành của em là nếu có thể, mong anh cao từ 1m7 trở lên. Không phải em đòi hỏi ạ, em chỉ nói là nếu có thể thôi ạ, chứ còn bề ngoài em không quan trọng. Vì em nghĩ tính cách con người mới quan trọng, dĩ nhiên ưa nhìn là một lợi thế, nhưng mà nghĩ chỉ cần mình biết chăm sóc bản thân thì cứ tự tin là chính mình thôi. Công việc, em mong anh có công việc ổn định là được ạ, có gì thì hai chúng ta cùng cố gắng. Mong muốn của em là như vậy thôi ạ.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Kim Hoang
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ