Do tính chất công việc và một phần do tính cách (em hơi nhát nên gặp người lạ hay bị sượng) nên hiện tại đã qua 30 mà vẫn còn độc thân. Em thích đọc sách, xem phim và đi du lịch.
Em biết chuyên mục đã lâu và thường xuyên đọc bài chia sẻ của mọi người. Mỗi người một hoàn cảnh, một câu chuyện nhưng ai cũng đều tìm hạnh phúc, mong mỏi sự sẻ chia để tìm lại bình yên cho cuộc sống vốn nhiều lo toan mỏi mệt. Những ngày này Sài Gòn trở lạnh, khi không còn phải bận rộn học hành nữa mới chợt nhận ra đã lâu rồi mình không nắm tay ai và cũng lâu rồi vì vướng lịch học mà không đi đâu cả. Có lẽ ở một nơi nào có ai đó cũng cùng tâm trạng với em, sẽ có ai đó muốn cùng em xách balo lên, hay đơn giản chỉ là chia sẻ buồn vui và những dự định trong cuộc sống. Mong nhận được hồi âm của anh, chị và các bạn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Mèo mum
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ