Em hối hận vì bỏ học từ lớp 9, giờ phải chật vật mưu sinh
Em phải chật vật tìm kiếm công việc nhưng đa số công việc đó đòi hỏi bằng cấp mà em thì chưa tốt nghiệp cấp hai.
Em đã 24 tuổi, chưa có nghề nghiệp ổn định lâu dài, thu nhập bấp bênh. Giá sinh hoạt thì tăng, em phải chật vật tìm kiếm công việc nhưng đa số công việc đó đòi hỏi bằng cấp mà em thì chưa tốt nghiệp cấp hai. Năm xưa kinh tế gia đình em khó khăn, em lại bị bệnh về tâm lý, nhiều người kêu mẹ khuyên em bỏ học. Điều này khiến em buồn và thất vọng trong suốt ngày tháng năm dài đằng đẵng ấy.
Bây giờ, em phải lo cơm áo gạo tiền. Hồi còn đi học, em nghe thầy cô nói nếu không chịu học đến hết năm lớp 12 thì sau này chỉ có khổ thôi. Giờ lời của thầy cô đã đúng. Nếu năm xưa em có ý chí kiên quyết muốn học, sẽ không phải lo lắng bài toán chi phí sinh hoạt và bằng cấp sau này của em. Tương lai của em không biết đi về đâu. Mong mọi người có lời khuyên gì đó giúp cho em có động lực và có một tia hy vọng để bước tiếp thực hiện mục tiêu của mình còn dang dở.
Minh họa: AI
Hoàng Thái