Tôi 30 tuổi, chồng hơn sáu tuổi, có hai bé sáu tuổi và hai tuổi, đang ở Hà Nội. Trải qua bao vất vả, thay đổi công việc, thất bại, chúng tôi còn khoảng một tỷ đồng tiền vốn góp làm ăn chung với người em con nhà dì ruột. Ngoài ra vợ chồng có công việc riêng, tôi làm văn phòng, chồng làm kinh doanh nhỏ. Hiện tại, thu nhập của chúng tôi chỉ ở mức tạm đủ trang trải các khoản chi phí thuê nhà, ăn uống, tiền học, sữa bỉm cho con... chưa có đột phá. Gần đến ngày thu về kết quả thì vợ chồng tôi phát hiện bị lừa, chưa rõ tới ngày nào em có thể trả được, khả năng trả rất thấp.
Tôi buồn chán, thất vọng, vì quá tin tưởng người thân trong gia đình mà giờ đây lại tay trắng. Không phải lần đầu tiên thất bại nhưng lần này số tiền bao năm tích góp, tiết kiệm mới có được, hy vọng để cho con cuộc sống tốt đẹp hơn đã trở nên xa vời với chúng tôi quá. Nhìn bạn bè bằng tuổi ai cũng có cuộc sống ổn định, gia đình đi du lịch mà tôi lại chạnh lòng. Hiện kinh tế khó khăn, chi tiêu nhiều, không biết khi nào mới có thể để dành được số tiền như vậy? Tôi biết cần phải cố gắng rất nhiều nhưng sao tâm trạng quá chán chường, mất hết động lực. Mong được các bạn chia sẻ với tôi.
Ngọc Hằng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc