Em có nghe đâu đó nói rằng "kết hôn là lần duy nhất bạn được lựa chọn người nhà", vì thế hôm nay em ngoi lên đây để tìm "người nhà" của em. Anh ở đâu, có đọc được thư này thì mau chóng liên hệ với em nha. Sau nhiều năm chỉ có một mình, đã có lúc em nghĩ: "Hay là mình cứ sống cuộc sống độc thân như vầy đi, thấy cũng đâu tệ"; nhưng lâu lâu trái tim lại không chịu nghe lời, quyết đứng lên giành chủ quyền và bảo với em rằng: "Có thêm một người đồng hành thì cuộc sống sẽ trọn vẹn hơn". Em thấy cũng hợp lý nên ngồi soạn thư này, gửi đến anh.
Em sinh sống và làm việc tại một tỉnh thuộc Đông Nam Bộ, không giáp biển, công việc liên quan đến kỹ thuật. Em là một người có ngoại hình không quá nổi bật, cũng không phải mẫu hình lý tưởng của nhiều người, nhưng lại là mẫu hình mà anh đang tìm. Nếu anh tìm một người không theo một tiêu chuẩn hay vẻ đẹp đại trà thì em nghĩ chúng ta hợp nhau đó. Tuổi thơ của em gắn liền với những cánh đồng, những rặng cao su, những hàng điều sai trĩu quả, làng quê yên tĩnh và không khí trong lành. Chắc cũng vì lẽ đó mà em rất thích câu cối, trồng cây, làm vườn, kết nối với thiên nhiên, nếu anh cũng sinh ra ở một miền quê và có chung sở thích thì thật tuyệt vời và tuyệt hảo.
Em độc thân, chưa từng kết hôn, là một người hiền lành, giản dị và chung thủy, có lập trường và chính kiến. Mọi việc trong cuộc đời em đều do em quyết định, kể cả việc chọn người nhà. Nói như thế không có nghĩa là em bảo thủ, không quan tâm và lắng nghe ý kiến của người khác. Nhưng anh ơi, em nghĩ rằng cuộc đời của mình là của mình và mình phải có trách nhiệm với nó, có trách nhiệm với những lựa chọn của bản thân. Những lời khuyên hay góp ý từ những người xung quanh thì nên ghi nhận và chỉ mang tính chất tham khảo, cần được xem xét trước khi đưa vào áp dụng. Quan điểm sống của "người nhà" của anh đó là: niềm vui phải nhiều hơn nỗi buồn; buồn có gì vui đâu mà buồn. Quan điểm về tình yêu, gia đình: đó là sự tôn trọng, tin tưởng và luôn có sự kết nối với nhau.
Em nghĩ rằng, nếu tìm được một người đồng hành mà có cả ba điều trên thì đó là một điều may mắn đối với em. Em và anh của em sẽ luôn trân trọng, giữ gìn và vun đắp cho điều đó. Mới nghĩ đến thôi, sao em thấy vui quá. Về anh, như đã nói, em không có một tiêu chuẩn cụ thể và rõ ràng nào cả. Nếu được, em chỉ hy vọng rằng, anh hãy là chính anh, có đam mê và sở thích riêng, không quá để tâm vào mạng xã hội. Em hình dung anh là một người trung thực, suy nghĩ có chiều sâu. Nếu anh yêu thích thể thao càng tốt, em sẽ rất ủng hộ và luôn đồng hành cùng anh trên mọi mặt trận. Em chờ thư anh, người nhà của em!
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: December
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ