Anh - chàng trai của ngày mai. Em luôn tự hỏi, trong rừng thanh niên chưa có gia đình ngoài kia, có anh nào là của riêng em không nhỉ? (cười)
Em được sinh ra và nuôi dưỡng trong gia đình hạnh phúc, bao gồm ba mẹ và 6 anh chị em, ba mẹ làm biển, không giàu có. Tuy nhiên, ba mẹ đã truyền cho các con năng lượng sống tích cực, lạc quan trong cuộc sống. Gia đình em thờ Phật nên ba mẹ vẫn dạy các con theo hướng của chân lý nhà Phật: sống chân thành, giản dị, không lừa lọc, không ganh ghét hơn thua với ai.
Ba mẹ luôn nói rằng: Ba, mẹ không mong các con làm ông nọ, bà kia, chỉ mong các con khỏe mạnh, đoàn kết, yêu thương, đùm học và gắn bó với nhau và làm thế nào để con phải hơn chính con của ngày hôm qua. Ba mẹ hay kể "Câu chuyện bó đũa" cho các con nghe. Vì vậy, các anh chị em của em luôn sống, học tập theo những gì đã được ba mẹ và gia đình dạy dỗ. Anh chị em em đều đã tốt nghiệp đại học và đi làm, đã có thêm 2 cô con dâu và 2 chàng rể. Giờ là lúc ba mẹ tìm thêm 2 chàng rể cuối cùng nữa (cười).
Về em: em cao 1,59 m, 31 tuổi, độc thân, ngoại hình bình thường, khỏe mạnh và được đồng nghiệp ở cơ quan nhận xét là hiền lành, hòa đồng, nhiệt tình, thích nghi nhanh với môi trường, công việc mới và có năng lực trong công việc. Em tốt nghiệp 3 trường đại học tại TP HCM, trong đó có 2 trường ở bậc đại học, một trường ở bậc cao học. Ngoài ra, em còn tham gia một số khóa học ngắn hạn khác về tài chính, đầu tư, lãnh đạo..., chuyên ngành chính của em về kinh tế. Bên cạnh đó, em thông thạo hai ngoại ngữ (trừ tiếng Việt). Em đang đi dạy hàng tuần vào các buổi tối và thứ 7, chủ nhật. Em biết đàn và chơi được vài loại nhạc cụ, biết hát, biết một chút võ thuật, thích chụp ảnh và đi du lịch. Em từng đặt chân đến Nhật Bản, Thái Lan, Singapore. Tuy nhiên, Việt Nam thì chưa du lịch hết và mong có anh bên cạnh để chúng ta thực hiện ước mơ du lịch khắp Việt Nam.
Em sống giản dị, tình cảm, nhẹ nhàng, biết lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu đối phương và luôn nhìn nhận đối phương ở mặt mạnh để khuyến khích, thúc đẩy đối phương phát huy mặt mạnh của mình. Nếu đối phương có mặt yếu, em sẽ nhẹ nhàng phân tích khi chỉ có hai người. Em rất thật thà nên dễ tin người, dễ mủi lòng và xúc động. Em biết nấu ăn, tuy nhiên chưa ngon (cái này anh phụ giúp em một tay nhé), biết chăm sóc gia đình, chịu khó, sạch sẽ, siêng năng và sống tiết kiệm (không ích kỷ và keo kiệt anh nhé). Trong quan hệ bạn bè, đồng nghiệp em sống hòa đồng, sòng phẳng và chia sẻ. Đôi khi, do áp lực công việc và cuộc sống nên hơi nóng tính. Tuy nhiên, em sẽ điều chỉnh lại nhanh do biết ít về yoga và võ thuật.
Em mong anh tốt nghiệp từ đại học trở lên, ngành kỹ thuật càng tốt, nam chính hiệu, chiều cao không quan trọng lắm (vì chiều cao của đàn ông được tính từ cổ trở lên mà), có sức khỏe, công việc ổn định, tôn trọng phụ nữ, chung thủy, có chính kiến và quan điểm sống riêng của mình, có tâm tốt (nếu theo Phật càng tốt), nếu anh có đạo cũng tốt nhé. Vì em và gia đình quan niệm, dù là Phật hay Chúa đều hướng chúng ta đến chân, thiện, mỹ.
Em chia sẻ trên chuyên mục này khá chi tiết, rất mong quý độc giả đừng nghĩ em khoe khoang, thực tâm em mong muốn tìm được người đàn ông phù hợp đi với em suốt cuộc đời. Rất mong các anh gửi thư cho em nói cụ thể, chi tiết một chút để em dễ dàng hình dung về anh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Em xin hứa, dù bận công việc đến mấy, em vẫn hồi âm mail cho các anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Uông thị bích
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ