Từ ngày khăn gói quả mướp xuống Sài thành, em đã cố gắng học hành, ra trường và tìm cho mình công việc ổn định, có chỗ ở ổn định, có những người bạn dễ thương và chân thành. Em chỉ còn thiếu anh thôi, người nắm tay em đi hết chặng đường còn lại. Em đợi anh 41 năm rồi đấy. Em dáng người nhỏ xinh, cân đối, cao 1m54, 46 kg, hiền lành, chăm chỉ, vui vẻ, có học vấn. Em độc thân, chưa từng kết hôn và chưa có em bé. Năm ngoái em vấp ngã trong tình yêu, đã thu mình lại và lấy công việc làm niềm vui nhưng chợt một ngày nhận ra, mình mong có anh biết bao, người nắm tay em đi theo dòng xe xuôi ngược của thành phố này.
Ở độ tuổi này em nhận thấy mình thích hướng nội nhiều hơn nhưng không cô lập bản thân. Em thích cảm giác mình cùng nhau luyên thuyên kể chuyện trên trời dưới đất sau giờ làm, những bữa cơm gia đình ấm áp bên nhau. Lúc rảnh mình cà phê cùng bạn bè hay đi du lịch đâu đó cùng nhau, cùng bố mẹ. Em thích thiên nhiên và cây cối. Mong ước sau này được cùng anh chăm sóc một vườn rau sân thượng nhỏ xinh.
Em là một người yêu trẻ con, nếu anh là bố đơn thân em cũng không ngại chia sẻ cùng anh. Anh là người độc thân, ở góa hay ly hôn cũng không sao, miễn sao chúng ta cùng quan điểm sống. Anh rõ ràng trong mối quan hệ cũ, đã sẵn sàng cho cuộc sống gia đình mới. Anh yêu thương em và chúng ta yêu thương nhau, kinh tế ổn định. Em đang sống và làm việc ở TP HCM nên mong muốn anh cũng ở TP HCM như em hay tỉnh lân cận cũng được, để tiện việc tìm hiểu nhau hơn, tuổi tầm 44 – 56 tuổi
Đọc thư em, nếu anh thấy đồng điệu thì mạnh dạn gửi thư cho em nhé. Em chân thành và nghiêm túc tìm người đồng hành cùng nhau già đi, cùng trải qua những năm tháng xế chiều. Mong thư anh!
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Mimoza
- Tuổi: 41 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ