Anh còn tin vào tình yêu không? Nếu không, mình thương nhau cũng được.
Em 38 tuổi, chưa từng lập gia đình, đã đi qua tuổi trẻ với nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng đến bây giờ mới bắt đầu học cách yêu thương. Em đã cho bản thân khoảng thời gian một mình tĩnh lặng đủ lâu, học cách làm mọi việc một mình, tự chăm sóc bản thân, vững vàng nương tựa vào chính mình. Nhưng em nhận ra mình vẫn là người phụ nữ của gia đình, vui khi được chăm sóc cho người mình thương.
Năm mới đến, với những câu hỏi, trăn trở của người lớn "thế con cứ mãi một mình thế này sao"? Em chỉ biết mỉm cười im lặng, em có thể tìm thấy anh ở đâu giữa biển người mênh mông? Nhưng em biết chắc chắn một điều rất quan trọng là em muốn gặp anh. Điều gì đến sẽ đến khi mình thực sự mong muốn, "đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu" mà. Ở nơi nào đó, chắc anh đợi em cũng sắp mất kiên nhẫn rồi hả?
Năm tháng của tuổi trẻ, em từng rất quan trọng cảm xúc, sự đồng điệu trong tình yêu. Nhưng em của hiện tại, hình dung về hành trình sắp tới, có anh đồng hành, mình bên nhau, đem đến cho nhau niềm vui, cảm giác dễ chịu, được chân thật là chính mình, vậy là quá nhiều rồi. Từ nhỏ em đã được dạy và học cách để trở thành một người phụ nữ của gia đình. Em có thể làm mọi việc từ nấu ăn, cắm hoa, trang trí nhà cửa, chăm sóc người già, em bé. Em làm được mọi việc với sự tận tụy. Nhưng có anh rồi, mình sẽ cùng chăm sóc nhau.
Em đang hình dung, em sẽ nấu bữa tối, bát đĩa mình có thể cho vào máy rửa bát, anh sẽ pha một bình trà và mình cùng thưởng thức. Anh có thể kể với em mọi thứ mà anh quan tâm, em không phải "biết tuốt", nhưng em cũng hay đọc sách và tìm hiểu. Nếu em chưa biết, em sẽ ngồi lắng nghe anh bằng trí tò mò và sự cởi mở với những điều mới lạ.
Để nói về bản thân, có lẽ em cũng không có quá nhiều thứ để kể cho anh nghe. Thứ em có được nhiều nhất có lẽ là va vấp, trải nghiệm và tình cảm gia đình. So với bạn bè, em không có gì nhiều. Nhưng khi nhìn lại, em thấy biết ơn những chuyện đã qua, nhờ đó mà em trở nên bao dung hơn, biết trắc ẩn và hiểu chuyện hơn.
Mô tả về chính mình, điểm mà mọi người dễ nhận ra là em hiền, có lẽ vì em không quen tranh luận gay gắt, em không chắc đây có phải là ưu điểm hay không. Tính cách nhẹ nhàng, có chút lãng mạn, thiên về hướng nội, em thích lắng nghe hơn. Nhưng anh an tâm, em luôn biết cách bày tỏ suy nghĩ, cảm nhận của mình để mình hiểu nhau. Thay vì tranh luận đúng sai, em sẽ viết thư cho anh chẳng hạn.
Về ngoại hình, em hay được nhận xét dễ thương hơn là xinh. Em không quá nổi bật trước đám đông nhưng quen em đủ lâu, anh sẽ thấy em xinh đó. Em cao 1m58, nặng 51 kg, chịu khó tập thể dục rèn luyện sức khỏe, em hay tập yoga, đạp xe... Em trẻ đúng tuổi thôi nên nếu anh trẻ hơn tuổi hay trẻ hơn em cũng đừng buồn nhé.
Em tốt nghiệp đại học, khối ngành kinh tế nhưng không giỏi trong việc tính toán thì phải. Sau những lần thay đổi công việc, cuối cùng em cũng được làm việc mình yêu thích nhưng không liên quan gì đến kinh tế, công việc chỉ với mức thu nhập đủ chăm lo cho bản thân, nhưng nó đem lại cho em niềm vui và ý nghĩa.
Em yêu thích thiên nhiên, thích cuộc sống yên tĩnh và gần gũi với thiên nhiên; thích trồng cây, cắm hoa; đọc sách, xem phim tâm lý xã hội.
Hiện tại, em sống và làm việc ở Hà Nội. Định hướng công việc sắp tới của em có thể làm việc như một freelancer nên khoảng cách không phải là trở ngại với chúng ta đâu. Chỉ cần anh nắm chặt tay em, là gia đình của em thì anh ở đâu, em theo đó, được cùng anh trải qua cuộc sống đó đây em cũng rất sẵn lòng.
Đến cuối cùng, đôi giày đẹp là đôi giày cho ta cảm giác muốn nhảy múa khi mang vào chân thôi mà. Nếu anh nhận ra em, có thể là bạn đời, là tri kỷ của anh, là đối tác tin cậy của nhau trên hành trình sắp tới, anh viết thư cho em. Em cảm ơn quý độc giả đã đọc hết bài viết này.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hạ
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ