Chào em - người phụ nữ anh đang tìm kiếm,
Tình cờ lướt qua chuyên mục Hẹn hò của báo VnExpress, suy đi nghĩ lại anh tự hỏi rằng liệu mình có thể có cơ hội tìm được em không? Hay vẫn chỉ là câu cửa miệng quen thuộc "Vạn sự tùy duyên"?
Anh 26 tuổi, cao 1,63 m, ngoại hình bình thường, là một chàng trai Sài Gòn đang công tác tại thành phố biển Vũng Tàu. Trong mắt mọi người, anh được nhận xét là trầm tính, ít nói, không khéo ăn nói cho lắm, hiền lành và điềm đạm. Đúng như vậy, những tính cách ấy đã theo anh từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường cho tới tận bây giờ. Điều đó đã tạo nên một phần "đặc sản" trong con người anh.
Cho tới bây giờ, trải qua những năm tháng chân ướt chân ráo từ Sài Gòn xuống Vũng Tàu lập nghiệp gần 4 năm. Khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng đủ dài để mình có thể trưởng thành, chín chắn, suy nghĩ thấu tình đạt lý hơn, tìm được công việc ổn định, một nơi để về, một chỗ đứng trong xã hội, kéo theo những hoài bão, dự định, kế hoạch,... và quan trọng hơn nữa là có thể tìm được em.
Đôi nét về anh:
Sở thích, tính cách cá nhân: Thích đi du lịch, đọc sách, nghe nhạc, tụ tập bạn bè, luôn sẵn sàng trải nghiệm những điều mới, thích sự thoải mái, phóng khoáng, không gò bó nhưng nghiêm túc với những vấn đề "quan trọng".
Đối với công việc: Một người có tính tự lập cao (đôi khi bị hiểu nhầm thành ích kỷ), không ngại khó khăn, hơi cầu toàn; lập kế hoạch rõ ràng, quy củ để đạt được mục tiêu; có trách nhiệm cao trong công việc.
Đối với mọi người xung quanh: Hòa đồng, chu đáo, vui tính, ưu tiên lợi ích tập thể hơn lợi ích cá nhân, tạo bầu không khí thoải mái; học hỏi, tiếp thu, sửa đổi từ ưu điểm và góp ý của người khác.
Đối với cuộc sống: Là người hướng nội, người đàn ông của gia đình, biết nấu ăn, chỉn chu, quan tâm, lo lắng cho gia đình, có nguyên tắc sống, ít khi phụ thuộc vào người khác.
Nhược điểm: Hay suy nghĩ nhiều, quan trọng hóa một vấn đề nào đó, đôi khi hay bận tâm suy nghĩ của người khác. Thi thoảng hay "quên" trước sau, không khéo ăn nói, thẳng thắn khi cần trong một số vấn đề.
Một chút về em – cô gái trong suy nghĩ của anh: một cô gái sống tình cảm, truyền thống, công việc ổn định (một cô giáo hay có thể là cô nhân viên ngân hàng,...), xác định cuộc sống lâu dài ở Vũng Tàu, và đặc biệt trở thành giám đốc quản lý cuộc đời anh.
Tạo hóa đã ban cho con người một thứ rất quý giá – tình yêu, mong rằng thanh xuân của em sẽ ghi dấu tên anh cũng như sau khi em đọc được bài viết này, chúng ta sẽ có thể gặp nhau, tìm hiểu về nhau thêm cũng như có những dự định xa hơn cùng nhau trong tương lai.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phong Nguyễn
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
- Giới tính: Nam