Em theo dõi trang cũng lâu rồi, thấy có nhiều mối lương duyên đã thành hiện thực. Em cũng mong được duyên tốt như vậy. Thật sự xung quanh em, gia đình, bạn bè giục quá nhiều và khi nhìn nhận lại bản thân 36 tuổi, cần phải có một gia đình, có chồng con. Em cũng không mong gì ở anh quá nhiều, chỉ cần anh có đạo đức, yêu động vật và ổn định về công việc. Em tự tin về bề ngoài cũng như về kinh tế, có thể cố gắng kiếm tiền, em không cho phép cuộc sống của mình nghèo.
Tuy đã 36 tuổi nhưng đi với các em sinh năm 1994-1995 giống như cùng trang lứa. Bạn bè hay gọi là búp bê, hay hoa hậu bất động sản, chính bởi vì vậy ai cũng nghĩ em có chồng con hoặc có người yêu rồi, không dám tán. Trong công việc cũng có nhiều người để ý, làm quen nhưng không hợp, bởi vì tính em thật quá. Nếu gặp một người sống giả tạo quá lại không hợp. Em chưa từng kết hôn hay có con, đến bây giờ cũng gọi là gái tân.
Công việc em cũng kiếm được tiền, tính cách vỏn vẹn một từ quá nhân hậu, hơi nóng tính chút. Em cần một người đàn ông nhẫn nhịn được em mỗi khi em nóng, nhưng lúc nóng xong cảm thấy mình có lỗi, em sẽ chuộc lỗi bằng những việc khác, gọi là biết điều. Tính em hay pha trò nhé, chắc ai mà lấy được em ngày nào cũng có tiếng cười. Nhiều khi em chịu thiệt, cứ hay lo nghĩ cho người khác. Em hay làm từ thiện, sống lành mạnh, chăm lo cho sức khỏe bản thân, hay đóng góp, vì em hướng đến cái thiện để cho cuộc sống của mình sau này sẽ "đức năng thắng số", con cái được nhờ. Em sống vì cái tâm chứ không vì mấy việc đi làm từ thiện đó. Em mong chúng ta sẽ có duyên và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Cảm ơn anh đã đọc thư này của em. Chúc anh buổi tối vui vẻ.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thanh thủy
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa
- Giới tính: Nữ