Em sinh năm 2002, đang vừa đi học vừa đi làm và cùng với đó em vẫn đang trau dồi, phát triển những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong công việc, cũng như tìm hiểu thêm sở thích của mình. Em yêu thích sự giản dị, sâu sắc và những trải nghiệm cuộc sống xung quanh mình. Em là một cô gái hướng nội, dịu dàng đúng lúc và cũng mạnh mẽ khi cần.
Trong suốt những năm vừa qua, em đã dành rất nhiều thời gian cho công việc học tập, cũng như việc tự nhận thức và không ngừng hoàn thiện chính mình. Đã lâu rồi em tự hỏi: "Liệu khi mình đã yêu thương và tôn trọng chính mình, mình sẽ gặp được một người như thế nào nhỉ"? Hay "Chuyện tình cảm của mình sẽ tốt hơn chứ?". Em không mong cầu điều gì quá cao sang, chỉ mong rằng anh là một chàng trai chân thành, đạo đức, biết lắng nghe và thấu hiểu.
Em cũng mong rằng anh là chàng trai bản lĩnh, kiên nhẫn, trầm ổn. Em cũng rất mong sẽ sớm được nhận thư từ anh. Không cần hứa trước điều gì quá xa xôi vì em luôn tin tưởng hai chữ "nhân duyên". Chúng ta có duyên trò chuyện và gặp mặt đã là điều đáng trân quý. Nếu trong tương lai chúng ta cảm thấy đồng điệu trong lối sống, mục tiêu và lý tưởng, tình cảm, em mong rằng chúng ta sẽ cho nhau cơ hội để đồng hành trên hành trình phía trước, anh nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Chan Chan
- Tuổi: 22 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ