Chào em, người vợ yêu dấu của anh! Biết được chuyên mục này chỉ mấy ngày gần đây thôi, anh phân vân nhưng rồi cũng viết bài này, vì anh nghĩ rằng sau tất cả mọi thứ thì một người tốt sẽ phải gặp được điều may mắn của đời mình - là gặp được em đó. Anh xuất phát từ một tỉnh miền Tây Nam bộ, sống và làm việc tại TP HCM. Anh sống tình nghĩa và hay giúp đỡ mọi người khi có thể nên cũng được nhiều người quý mến. Gương mặt anh cũng không tệ, dù chỉ cao 1m65 và nặng 53 kg, nhưng anh vẫn quyết giữ phom ổn định như vậy bao nhiêu năm nay chứ không muốn tăng cân vì ngại sẽ nặng nề.
Anh không hút thuốc, nhậu thì uống xã giao được 5-7 lon thôi à, vì xã hội bây giờ cũng phải giao tiếp chứ anh không thể khác với mọi người. Yêu thích thể thao từ nhỏ nên hàng tuần anh đều có tham gia đá bóng cùng anh em công ty hoặc ở xóm. Vào cái tuổi xấp xỉ 40, khi đã phôi pha qua vài cuộc tình, nhưng duyên phận trớ trêu vẫn chưa cho anh tìm được bến bờ hạnh phúc thì nhiều khi anh cũng thấy chạnh lòng. Nhiều bạn bè đặt dấu hỏi với anh: "Trông cũng chẳng đến nỗi nào mà sao giờ này vẫn chưa chịu lấy vợ", "Chắc là kén quá đây mà"... nhiều người cũng đòi mai mối này nọ, nhưng anh chỉ cười và im lặng. Những âm thanh đổ vỡ xung quanh anh nhiều quá, làm anh run rẩy, anh mất niềm tin. Dần làm anh cảm thấy lòng mình như đang khép lại, cho đến hôm nay.
Anh có công việc tạm ổn, ngôi nhà be bé của anh chỉ còn chờ em và những đứa trẻ của mình nữa thôi là hạnh phúc đủ đầy rồi em à. Quan điểm của anh là hết thảy mọi thứ chỉ cần vừa đủ thôi, anh không muốn áp lực quá đâu vì cuộc sống mình có bao lâu để mà hững hờ, em nhỉ. Em có thể ở TP HCM hoặc các tỉnh lân cận cũng không sao, miễn là mình cảm thấy hợp nhau là được, anh cũng hay thích phiêu du đó đây nên sẽ ghé thăm em thường xuyên. Tính anh nhiệt tình và thẳng thắn nên anh thích mẫu người con gái chân thật, em chắc cũng như vậy đúng không nhỉ. Em cũng có thể nấu ăn nhé vì nhiều lúc hai vợ chồng mình sẽ cùng nhau vào bếp, anh cũng nấu được những món ăn dân dã đó nha.
Trong mọi mối quan hệ, để bền vững thì ít nhất là phải có sự cảm thông và tôn trọng nhau từ hai phía, là vợ chồng thì mình sẽ càng phải tôn trọng nhau nhiều hơn nữa đúng không em. Rồi cách đối nhân xử thế với hai bên nội ngoại và bạn bè của nhau nữa, anh luôn muốn con tụi mình lớn lên trong một gia đình có văn hóa như anh và em đã được cha mẹ dạy dỗ ngày xưa. Em có gương mặt ưa nhìn một xíu nhé hoặc là em tươi tắn nè, vì sau một ngày dài đi làm mệt mỏi về, anh sợ phải gặp một lạnh lùng girl lắm em. Còn không thì anh sẽ phải cà rỡn để đỡ căng thẳng em đừng quánh anh nha, anh chán sự nghiêm túc quá mức vì sẽ làm cho không khí nặng nề lắm. Anh cũng hát được đó nha, nếu em yêu âm nhạc nữa thì quá tuyệt vời, bọn mình tranh thủ lúc bọn nhóc chưa ra đời cùng song ca bài Nơi tình yêu bắt đầu nhé em.
Sớm mai đây, em sẽ thức giấc và ngắm bình minh ở một nơi xa trong vòng tay hạnh phúc của anh. Đừng đánh rơi anh như giọt nắng trượt ngã trên bờ vai của em ngày hôm qua nhé. Sài Gòn thì đang bước vào những ngày nắng khốc liệt, anh mong sớm được gặp em như nắng hạn chờ mưa đó nghen.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Kiep Lang Du
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Nghệ thuật
- Nơi ở: Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam
