Em xinh bình thường nhưng dễ thương, sống chân thành, vui vẻ với cái tâm rất lành để được bình an trong cuộc sống. Ba mươi hai tuổi mà chưa có mối tình chính thức nào nên em bị mang tiếng ế suốt mấy năm nay. Nhưng em vẫn vững vàng chờ đợi một người tử tế để cùng nắm tay trong cuộc đời này. Cũng may ông trời bù đắp cho em bằng sự trẻ trung, em thấy mình 32 tuổi đẹp hơn khi mình 23 tuổi để đủ kiên nhẫn chờ (cười).
Chàng trai tử tế với em là người chân thành, nhân hậu, chính trực, không vấp phải "tứ đổ tường". Không có nhiều điểm nổi bật nhưng khát khao hạnh phúc thì ai cũng có nên em nghĩ mong ước tìm được người tử tế chắc không quá cao xa. Em biết ngoài nhân duyên thì mình cũng phải nỗ lực để được vũ trụ phản hồi. Vì vậy, em luôn cố gắng hoàn thiện bản thân về đối nhân xử thế, nhân sinh quan, tâm hướng thiện và nuôi dưỡng lòng nhân hậu để có phúc phận tốt. Em mong ước có được hạnh phúc mà mình được nhận và cho đi yêu thương, cả hai đều cảm thấy may mắn vì có được nhau, được an bình khi ở bên nhau. Nhân vô thập toàn, không ai hoàn hảo nhưng điều em không thích ở một người đàn ông là tính cộc cằn, càm ràm, ích kỷ, giả tạo và rất ngưỡng mộ sự bao dung, nhân hậu, hào sảng.
Em nhận ra lỗi không biết "thả thính" góp phần tạo nên kết cấu "ế bền vững" của mình ngày hôm nay. Trong các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, em cởi mở, hòa đồng nhưng với mối quan hệ bạn khác giới, em khá nghiêm túc, chân thành, không lợi dụng, không thảo mai, không "thả thính" nên đôi khi thành mạnh mẽ, không được yếu đuối để được che chở (có lẽ em hơi gồng mình, chưa được thả lỏng). Cũng từng bỏ lỡ rất nhiều rung động thật đẹp, từng tiếc nuối những chân tình, giờ đây em đã học được cách biết nắm giữ cơ hội cho mình. Em cũng từng lạnh lùng từ chối những tình yêu mà mình không thể "ừ" được và đủ tinh tế nhận ra đối phương chưa xứng đáng với tình cảm chân thành của mình, kịp ngăn bản thân không rơi vào mối tình mù quáng. Những từng trải này, giờ đây giúp em sẵn sàng tìm hiểu mối quan hệ để đi đến lâu dài hơn.
Học tập và làm việc ở Sài Gòn được hơn chục năm rồi nhưng "hương đồng gió nội" em vẫn còn giữ lại cho mình ít nhiều. Em sinh ra và lớn lên ở quê lúa Thái Bình, trong gia đình thuần nông nên sự mộc mạc, giản dị đã ngấm trong em. Em biết ơn vì mình sinh ra trong gia đình nghèo, đông con nhưng bố mẹ vẫn cố gắng cho các con được học hành, dạy dỗ bằng những nề nếp không phải gia giáo, nho nhã nhưng biết kính trên nhường dưới, đầy ắp tình yêu thương, nhân hậu, cần mẫn để vươn lên thay đổi hoàn cảnh sống. Hoàn cảnh gia đình đã ảnh hưởng con người em rất nhiều. Vì vậy, em mong tìm được người chung hoàn cảnh, xuất thân hoặc không bị rào cản về môn đăng hộ đối.
Góc khoe khéo ưu và khuyết điểm: Em không biết hát, nhạc, họa hay những môn khéo tay nhưng thích nấu ăn bằng tất cả tình cảm của mình nên được mọi người thích. Sống quá "thật" là ưu điểm và cũng là khuyết điểm của em. Vì sao thì khi đi đến mối quan hệ, anh sẽ hiểu (cười).
Cuối cùng mong VnExpress giúp em tìm thấy anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: La La
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ