Nếu giới thiệu tóm tắt về bản thân thì em sống và làm việc ở TP HCM. Hình thức em rất ưa nhìn, phong cách thanh lịch, trẻ trung, có công việc tốt, sống tình cảm và vui vẻ, chân thành trong mọi việc. Bạn bè, đồng nghiệp và người thân luôn dành cho em nhiều nhận xét tốt đẹp. Ai cũng nói với em là sao một cô gái như em còn độc thân, vì họ nghĩ em là mẫu người được nhiều người mong muốn bởi ưu điểm về hình thức, sự nghiệp cũng như tính cách. Có thể vì cuộc sống của em cũng thuận lợi, vui vẻ và em từng nghĩ về tình duyên "việc cần đến sẽ đến, không cần tìm, hữu xạ tự nhiên hương". Môi trường làm việc của em cũng ít tiếp xúc với nam giới độc thân. Gần đây em mới hiểu là mình cần cố gắng trong mọi việc, ít nhất là cũng để ai đó thấy được.
Em 35 tuổi nhưng ai cũng khen trẻ hơn tuổi rất nhiều, phong cách và gu thời trang thanh lịch, trẻ trung. Em không nói về tiêu chuẩn chọn bạn trai của em vì với em tình cảm vốn không có tiêu chuẩn, đó là câu chuyện của cảm xúc, tự nhiên và cũng bất ngờ. Em không coi tuổi tác, quê quán, học vấn, thu nhập, tôn giáo, khoảng cách địa lý là rào cản vì em nghĩ phẩm chất tốt đẹp có sẵn hoặc ẩn chứa trong mỗi người đàn ông, sẽ được bộc lộ ra khi họ gặp được người phụ nữ họ rung động, yêu thương. Em chưa từng kết hôn hay có con cái nhưng anh đã ly hôn hay có con riêng, đang trợ cấp nuôi con hay sống cùng con thì em cũng không thấy vấn đề gì cả.
Em cần anh có gì ư? Anh tử tế, lương thiện, sự nghiệp có thể chưa thành công nhưng là người làm việc trách nhiệm và sống tích cực, vui tươi là đủ với em rồi. Em luôn được khen hiểu biết nhiều và sâu sắc nhưng em lại rất đơn giản, không cầu kỳ hay đòi hỏi cao. Nếu anh thấy em giới thiệu tự tin thì anh đúng đấy. Đó là một đặc điểm dễ nhận thấy khi tiếp xúc với em dù là trong công việc hay cuộc sống. Tự tin có được là do những gì em đã trải qua và làm được chứ không từ sự huyễn hoặc bản thân. Nếu có duyên gặp gỡ thì anh sẽ cảm nhận được những gì em viết ở đây.
Mỗi thời điểm trong đời người ta có mục tiêu khác nhau. Em từ nhỏ đến lúc học đại học chỉ lo học hành vì mục đích khi đó là học giỏi để có công việc tốt, thu nhập tốt để chăm sóc bản thân và báo hiếu cha mẹ, để cha mẹ được tuổi già đủ đầy, an lành sau bao năm tháng vất vả cho em ăn học. Và bây giờ những điều này em đã làm được rồi. Giờ này em thấy cuộc sống này đẹp quá, thế giới ngoài kia bao nhiêu cảnh đẹp, nếu có ai tâm đồng ý hợp chung vui thì càng thêm ý nghĩa. Sẽ cùng nhau kéo vali đi du ngoạn đến bất kỳ nơi nào trên thế giới hoặc nếu anh thích những gì đơn giản như là đi dạo khi thành phố lên đèn thì cũng đều hợp với em. Đi đâu làm gì cùng "một nửa" thì cũng đều vui cả. Những điều tốt đẹp nhất trên đời thường lại là không mất tiền mua.
Cũng còn nhiều điều em muốn kể, còn nhiều ước mơ em muốn sẻ chia nhưng em tạm thời dừng ở đây. Nếu anh email cho em, em hứa sẽ hồi âm như là sự trân trọng người đã có thiện cảm với những gì em viết ở đây. Nếu có duyên thì em sẽ kể tiếp nhiều câu chuyện của mình và nếu thêm may mắn nữa thì có thể là những câu chuyện chung của cả hai. Cảm ơn độc giả rất nhiều.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Anna Nguyen
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ