Vậy mà chắc duyên chưa đến nên tận giờ em vẫn độc thân.
Em viết mail này trước Tết Đoan Ngọ một ngày, khi tự tay toàn tất mâm cúng mùng năm nho nhỏ trong nhà. Vì hôm nay là chủ nhật nên em tranh thủ trước lễ nghĩa, ngày mai lại tất tả với công việc, học tập. Em thấy tự hào về bản thân nhưng đôi khi cũng có chút mủi lòng. Có lẽ, điều em tìm kiếm vẫn là một gia đình nhỏ thực sự, có đầy đủ vợ chồng, con cái, cùng quây quần bên nhau chuẩn bị những mâm cúng, bữa cơm từ ngày thường đến trọng đại. Ước mơ này của một cô gái Quảng Nam đang lập nghiệp tại TP HCM liệu có khó quá không?
Em làm công việc văn phòng tại quận 2, có tính cầu tiến, mục tiêu lộ trình rõ ràng. Em tận tụy với công việc, tuy nhiên vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho bản thân và gia đình. Em làm thêm riêng tại nhà nên thu nhập không bị thụ động. Trong công việc hay cuộc sống đều biết cương nhu rõ ràng.
Mọi người nhận xét em khá hiền lành, chăm chỉ. Em tâm niệm sống lương thiện, hướng Phật, trước khi làm mọi việc đều xem xét không để ảnh hưởng, gây tổn thương cho người khác. Hy vọng mình sống chân thành rồi sẽ gặp những điều tử tế. Mong sau này may mắn lập gia đình, bản thân thương yêu gia đình chồng và ngược lại họ cũng dành tình cảm thật lòng với em.
Về anh, em mong gặp được người con trai tử tế, có lập trường riêng. Ở độ tuổi này, hy vọng anh tài chính ổn định để em và anh có thể tự tin sánh bước bên nhau. Mong anh đừng hút thuốc và rượu bia có chừng mực, biết giữ gìn sức khỏe. Anh có học thức căn bản để ít nhất có thể cùng em dạy dỗ con cái.
Em có ngoại hình nhỏ nhắn nên không yêu cầu anh phải hoàn mỹ, chỉ cần anh cân đối, dễ nhìn là được. Quê gốc em ở Quảng Nam nên bản thân vẫn luôn hướng về gia đình, tổ tiên mỗi dịp lễ Tết. Mong anh cũng là người Quảng Nam, Đà Nẵng đang lập nghiệp tại TP HCM. Nếu anh là người TP HCM và mong muốn mình có thêm quê hương để "trở về", em tin mình sẽ cân đối tốt mọi bổn phận nên anh đừng lo lắng quá về điều này.
Cuối cùng, thật lòng em biết, chẳng có ai muốn bản thân phải đi tìm một người bạn đời online cả. Nhưng có thể duyên chưa đủ, môi trường làm việc, học tập, những mối quan hệ đã cũ quanh đi quẩn lại cũng vậy nên em hy vọng đây sẽ là một cánh cửa mới để mình có thêm cơ hội gặp nhau. Anh để lại link mạng xã hội rõ ràng của anh nha, em sẽ add nick anh. Một chiếc zalo không thông tin, một nick facebook ẩn hết mọi hoạt động thì có lẽ em xin lỗi, em không đủ tự tin để trò chuyện cùng anh được. Có thể mọi thứ không được bắt mắt nhưng em nghĩ công khai sẽ tốt hơn. Biết đâu, có duyên tụi mình làm bạn cũng tốt.
Cảm ơn anh thật nhiều. Chúc anh và mọi người nửa năm 2024 về sau thật nhiều may mắn, bình an và tình duyên như ý.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Giang
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ