Đọc báo VnExpress hàng ngày nhưng tới tận hôm nay em mới biết chuyên mục Hẹn hò nhờ một cô bạn xinh xắn gửi cho. Với niềm tin và hy vọng, em mong sẽ tìm được một nửa của mình sớm nhất.
Em 28 tuổi, làm nhân viên văn phòng. Là cô gái tỉnh lẻ ở Hà Nội vốn dĩ ít bạn bè, lại được thêm ưu điểm là làm việc trong môi trường 99% là phụ nữ nên em nghĩ đây chính là lý do thời gian độc thân của mình dài đằng đẵng như dòng sông Volga vậy.
Chiều cao 1,59 m và nặng 56 kg, các bạn yêu thương nên cứ khen em vừa vặn, không béo cũng không gầy quá. Tuy nhiên em biết đó là lời nhận xét mang tính chất giữ gìn tình bạn kim cương mà thôi (cười). Nhưng dù thế nào, em vẫn tin mình béo là do cơ địa chứ không phải ăn nhiều. Vậy nên anh đừng lo lắng không nuôi nổi em nhé.
Thực sự, thời học sinh em học kém văn, cộng thêm không thích xem phim ngôn tình nên dù đã tham khảo rất nhiều bài viết của các bạn trên đây, để có thể gửi tới anh những lời ngọt ngào, dịu dàng nhất, nhưng em chẳng thể nào che dấu nổi bản thân là một cô gái có chút cá tính nhẹ (chỉ một chút chút cá tính thôi), còn bình thường em vẫn là một người sâu sắc. Em có dẫn chứng cụ thể như sau: tuy đang độc thân nhưng em có thể tư vấn tình cảm 24/7 cho bạn bè được.
Em biết nấu ăn và thường xuyên nấu nên anh đừng lo phải ôm chiếc bụng đói đi ngủ nhé. Em không có yêu cầu gì đặc biệt về anh. Nếu anh trưởng thành và điềm đạm, yêu thương và bao dung em thì em nghĩ mình là cô gái may mắn và hạnh phúc.
Người ta nói "Nếu gặp được đúng người, phụ nữ chẳng cần phải trưởng thành". Nhưng em 28 tuổi rồi, đủ trưởng thành và chín chắn để không phải trưởng thành hơn nữa, vì có anh là bờ vai vững chắc cho em dù cuộc sống ngoài kia đầy bão giông.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Cô gái nhỏ
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ