Đây không phải lần đầu viết bài, nhưng em vẫn tin ở đâu đó có một người đàn ông thực sự dành cho mình, người có tâm và có tầm, có thể thấu hiểu và đồng điệu với em, cùng nhau tốt lên và đồng hành đến cuối cuộc đời.
Em là quản lý cấp cao tại doanh nghiệp nước ngoài, hạnh phúc vì được làm công việc mình yêu thích và được sống với ước mơ, hoài bão của mình. Ở độ tuổi này, em thấy mình đang ở giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời, đủ trưởng thành, thấu hiểu để yêu mình và yêu người. Em sống độc lập và tự chủ trong cuộc sống. Không vội vàng tìm kiếm một nửa cho mình vì em tin người phù hợp nhất sẽ đến vào thời điểm em sẵn sàng nhất. Em nghĩ giờ là thời điểm thích hợp để mở lòng đón nhận những điều mới.
Nói qua một chút về bản thân. Em sinh ra và lớn lên ở vùng quê Bắc Bộ, là cô gái nhỏ nhắn, gương mặt sáng và có nét riêng, dáng người cao và cân đối. Em thích sự nữ tính, nhẹ nhàng và thanh lịch, là người luôn sống tích cực, mạnh mẽ và có thể thích nghi với rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Em luôn nghĩ mình là người may mắn vì những người tốt mà em gặp, những điều tốt đẹp và tử tế trong cuộc sống xung quanh mình. Thường em sẽ nhìn vào điều tích cực của vấn đề. Cuộc sống của em không phải là không có những sai lầm, thất bại. Nhưng những sai lầm và thất bại đôi khi là cái giá xứng đáng phải trả để học được bài học của chính mình một cách sâu sắc nhất.
Nếu trong công việc em có nhiều đam mê, hoài bão thì trong cuộc sống em lại hướng đến sự an yên, biết đủ và biết cho đi. Với em, được cho đi, được làm những việc tử tế có lẽ là hạnh phúc lớn nhất với bản thân. Em đã, đang và sẽ dành một phần những gì mình có để thực hiện cho đi đến cuối cuộc đời và cũng hy vọng người đàn ông của em có thể đồng hành và ủng hộ. Em tin trên hành trình cho đi ấy, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc thực sự.
Trong tình yêu và hôn nhân, có ba điều tuyệt đối quan trọng đối với em, đó là sự chung thủy, niềm tin và sự tôn trọng. Vì vậy em cũng mong tìm người đàn ông luôn coi trọng và nuôi dưỡng ba điều này. Em có những hoài bão và đam mê riêng nhưng cũng là người phụ nữ truyền thống, muốn dành sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Em tin một gia đình hạnh phúc và trọn vẹn chỉ khi có sự vun đắp và cố gắng của cả hai. Mong bạn đời của em sẽ là người bạn đồng hành có thể sẻ chia, thấu hiểu, yêu thương và tôn trọng nhau.
Về anh, mong người đàn ông của em giàu tình cảm, điềm tĩnh, chân thành và bao dung. Em không chấp nhận một người đàn ông vướng vào tứ đổ tường. Em cũng sợ mùi thuốc lá. Anh có thể còn độc thân hoặc từng có gia đình và đã ly hôn nhưng phải hoàn toàn tự do, vì em không chấp nhận là người thứ ba trong bất kỳ mối quan hệ nào. Nếu anh từng ly hôn, không nhiều hơn một lần anh nhé. Khi viết thư cho em, mong anh hãy chia sẻ chi tiết và chân thật về bản thân.
Cảm ơn anh vì đã đọc bài viết của em.
Chúc một năm mới an lành, hạnh phúc và thành công đến với mọi người, mọi nhà.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Minh
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tây Hồ, Hà Nội
- Giới tính: Nữ