Một ngày của em thường bắt đầu vào lúc 5h30 sáng bằng việc chạy bộ hoặc tập gym, sửa soạn cho con đến trường rồi làm việc đầy nhiệt huyết. Em rất thích vừa chạy vừa nghe sách nói. Cuối ngày là những phút giây thư thái bên các con, chơi vài séc cầu lông cùng con, hay trò chuyện với chị em trong khu phố. Xóm em đông vui, mọi người rất thân thiện và gần gũi anh ạ.
Mỗi ngày của em trôi qua trong bộn bề của công việc và con cái. Sau này khi quen em rồi, mong anh sẽ thông cảm cho những lúc em không thể trả lời tin nhắn hay điện thoại của anh nhé. Anh hãy yên tâm, em tin rằng mình có đủ sự hiểu biết, sự trưởng thành và tình yêu thương để đồng hành với anh những lúc khó khăn mà cuộc sống mang đến cho anh, cho chúng ta.
Vì độc thân cũng lâu rồi nên bạn bè hay làm ông mai bà mối cho em. Có lẽ duyên chưa đến nên em vẫn một mình. Rồi bạn bè lại nói em kén quá, bớt mơ mộng đi, em chỉ cười vì em biết người đó không phải anh. Về anh, em mong anh là người chín chắn, từng trải. Đôi khi em có hình dung về anh nhưng mọi thứ cũng không nên cứng nhắc phải không ạ? Hy vọng rằng em sẽ sớm gặp anh. Chúc độc giả VnExpress có những ngày đầu hè ngập tràn niềm vui.
Độc giả liên hệ qua emailhenho@vnexpress.nethoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Vân
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Thành phố Hải Dương, Hải Dương
- Giới tính: Nữ