Em khá may mắn vì từ nhỏ tới lớn tuy hoàn cảnh gia đình không giàu có nhưng có cuộc sống ổn định, ít lo toan. Cha mẹ luôn tôn trọng, tin tưởng em, chưa bao giờ hối thúc em lấy chồng vì tới tuổi. Gia đình em sống rất đơn giản, cha mẹ không đòi hỏi gì nhiều ở con cái cũng như chàng rể tương lai, chỉ hy vọng em gặp được người tốt, yêu thương em.
Là người hướng nội và không có nhiều bạn bè xã giao, nhưng em cảm thấy đủ vì theo em, bạn bè quan trọng chất lượng hơn số lượng. Đa số là bạn bè quen biết từ đại học, bạn đồng nghiệp, một nhóm bạn chạy bộ, một nhóm bạn leo núi. Tất cả đều là những mối quan hệ thân thiết lâu năm, cùng chia sẻ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Mấy năm gần đây, em bắt đầu đi du lịch, tham gia tập gym, chạy bộ, leo núi và dần dần đó đã trở thành một phần cuộc sống của em.
Nói một chút về công việc, em từng tốt nghiệp đại học và làm việc tại phòng kinh doanh một công ty tại Bình Dương. Em có thể sử dụng thành thạo hai ngoại ngữ. Trong công việc, em rất tự tin, linh hoạt, được sếp và đồng nghiệp yêu mến nhưng em không muốn bản thân dậm chân tại chỗ, luôn luôn có suy nghĩ cầu tiến nên không ngừng học hỏi hoàn thiện bản thân.
Về ngoại hình, em tự thấy mình không xinh đẹp nổi bật, chiều cao chỉ trung bình, da mặt có hơi chút tàn nhang, tuy nhiên em luôn ý thức chăm sóc ngoại hình, vẫn thường xuyên đi spa và dạo phố mua sắm, giữ gìn cơ thể cân đối, thơm tho. Em luôn tự tin có thể sánh bước cùng anh trong bất cứ hoàn cảnh nào mà không làm anh mất mặt.
Em đã đi qua 30 năm cuộc đời, tự cảm thấy đủ chín chắn để biết mình cần gì và muốn gì. Người ngoài cuộc sẽ nói em gần như có mọi thứ nhưng vẫn độc thân có phải vì em quá kén chọn. Thực ra em chỉ là một cô gái bình thường với đầy khiếm khuyết, luôn mong ước về một gia đình nhỏ ấm áp, có người che chở, động viên khi em mệt mỏi, hàng ngày đi làm về có người cùng ríu rít chia sẻ chuyện buồn vui ngoài xã hội. Tuy không khéo ăn nói nhưng sẽ rất giỏi lắng nghe câu chuyện của anh.
Hy vọng anh là người tự tin, cư xử chuẩn mực, có nền tảng tri thức tốt, có lối sống lành mạnh và mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống. Em không quan trọng tuổi tác hay anh từng ly dị, chỉ cần hiện tại anh độc thân. Cũng không quan trọng chuyện anh thừa hay thiếu cân, chỉ cần anh muốn em sẽ nấu cho anh những món ăn healthy và đồng hành cùng anh tập luyện thể thao.
Thực ra đây là lần thứ hai em viết bài trên đây. Lần trước em cũng đã may mắn gặp được một người nói chuyện khá hợp, khiến em từng có suy nghĩ là cuối cùng mình đã tìm được tri kỷ cuộc đời. Nhưng vì một số lý do khác, em và anh không đi đến cái kết tốt đẹp. Nếu anh có đọc được, em chúc anh hạnh phúc với sự lựa chọn của bản thân.
Giữa hàng ngàn người lướt qua nhau, em chỉ cần một người ở lại. Hy vọng có thể gặp được anh và chúng ta cùng đồng hành trên chặng đường đời phía trước. Vì em tin cứ chờ rồi sẽ gặp.
Mong nhận được thư từ anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Dung
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
