Em 36 tuổi, tốt nghiệp Đại học Sư phạm, sống và làm việc tại Sài Gòn, có một cậu con trai, ở cùng mẹ. Em ly hôn đã tám năm, lúc con vừa chào đời, từng nghĩ sẽ không đi thêm bước nữa, chỉ tập trung tất cả niềm vui, hạnh phúc vào tương lai của con. Nhưng mỗi khi đối diện với nỗi cô đơn sâu thẳm trong lòng, em phát hiện mình cần biết bao một vòng tay ấm áp, vững chãi. Để em có thể tựa đầu vào, cảm nhận sự yên bình đến từ một nửa còn lại mà cả thanh xuân em luôn cảm thấy trống vắng.
"Đêm mơ hạnh phúc đắm say
Giật mình... tay chạm phải tay của mình..."
Em thích nấu ăn, chăm sóc người khác, trang trí nhà cửa, yêu thiên nhiên, thích đi du lịch đó đây để khám phá và trải nghiệm. Em cũng thường thích ở một mình, để quay về với bên trong tìm thấy chính mình qua những lời Phật dạy. Em có thói quen đọc sách mỗi ngày.
Đôi dòng chia sẻ một chút về em, để anh có thể hình dung ra em ít nhiều. Mong mình đủ duyên để có thể trải lòng nhiều hơn thế nữa.
Điều em thích ở anh là một người có trái tim ấm nóng, luôn sống bằng tình yêu thương và trách nhiệm, biết dành sự tôn trọng và thủy chung cho bạn đời. Tuổi chúng mình không còn quá trẻ nên em mong anh đã có sự nghiệp vững vàng, nơi ở ổn định để có thể cùng em vun vén cho mái ấm nhỏ.
Mong nhận được thư hồi âm của anh.
Em đợi.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Minh Châu
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ