Em phải đắn đo rất nhiều trước khi gửi bức thư này cho anh, một người xa lạ, vì không biết anh có ở đâu đó quanh đây? Nhưng đọc những bài viết thành đôi trên chuyên mục này, em lại có niềm tin, biết đâu anh cũng như mình. Nếu anh cũng đang trên hành trình tìm kiếm một nửa, hãy dừng lại vài giây để đọc bức thư của em nhé.
Không biết bắt đầu câu chuyện với một người xa lạ thế nào đây? Em nghĩ mình sẽ viết một bài thật thú vị, thu hút để gây ấn tượng với anh nhưng rồi em lại nghĩ khác. Những câu từ hoa mĩ chỉ có thể mang đến cho người ta chút ấn tượng ban đầu, cuối cùng chỉ có sự chân thành mới giữ người ta ở lại bên nhau. Nếu anh chọn bước tới, chúng ta hãy cùng chân thành và kiên nhẫn với nhau nhé.
Em sinh năm 1990, là cô gái rất đỗi bình thường, sống giản dị và hơi mơ mộng. Bằng tuổi này, bạn bè đã lên kế hoạch sinh con thứ hai để về đích, còn em vẫn thong dong tận hưởng cuộc sống độc thân tự do. Mọi người cho rằng em quá kén chọn nhưng thực ra, em độc thân hoàn toàn là nhờ thực lực (cười). Em không có ý định sống độc thân cả đời nhưng chắc chắn sẽ không vì "đến tuổi" mà nhắm mắt chọn đại cho xong. Mỗi người đều có chiếc đồng hồ của riêng mình, khi nào gặp được người phù hợp, đó chính là thời điểm.
Tính cách thường thấy ở em là sự điềm đạm, nhẹ nhàng nhưng vẫn có sự quyết đoán trong công việc và tình cảm. Khi ở bên cạnh những người thân quen, em trẻ con, lầy lội và xàm xí. Tuy làm công việc liên quan đến truyền thông nhưng em lại khá kín tiếng trên mạng xã hội, không thích sống ảo, thả thính, hóng hớt drama. Thú vui sau giờ làm của em là đọc sách, nấu ăn hoặc đi lang thang đâu đó với bạn bè. Triết lý sống mà em yêu thích đó là: "Sông càng sâu càng tĩnh lặng, lúa càng chín càng cúi đầu".
Ai cũng nghĩ hẳn em đang chờ đợi một người hoàn hảo, có điều kiện tốt hay thành đạt, giỏi giang... Nhưng thực ra người em đang chờ đợi chỉ là người thật, bình thường thôi, một người có đủ chân thành để khơi dậy cho em cảm xúc và mang đến cảm giác an toàn, vững chãi khi ở bên. Chỉ cần anh hiền lành, lương thiện và tử tế, những thứ còn lại trong quan niệm của em "biết đủ là đủ", em sẵn lòng cùng anh cố gắng.
Mong nhận được bức thư thật bình thường, không khoa trương, không hứa hẹn, không dùng những ngôn từ màu mè, hoa mĩ, nhưng hãy thật chân thành. Em là người Quảng Ngãi nên sẽ thật vui nếu anh cùng quê hoặc là người miền Nam, bằng hoặc hơn em vài tuổi, chưa lập gia đình và không có các mối quan hệ mập mờ, phức tạp. Em đang sống và làm việc tại Sài Gòn, không hợp với những chàng trai yêu chủ nghĩa xê dịch nên mong là anh có thể ở gần em. Là cô gái học xã hội nên nếu trong anh có tính cách của chàng trai kỹ thuật, hứa hẹn sẽ là một sự cân bằng, bù trừ vừa đủ.
Đợi thư anh, người lạ rồi sẽ thành quen thân.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
- Họ tên: Cô Út
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ