Trải qua 27 mùa xuân rồi mà em vẫn cô đơn, những tưởng một mình em vẫn ổn vì cuộc sống cứ bình dị, yên ả mỗi ngày, thế mà trong lòng lại thấy trống vắng điều gì đó đến lạ. Em quyết định làm cuộc cách mạng đi tìm anh, hy vọng sẽ thành công anh nhỉ.
Em sinh ra và lớn lên tại vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió. Nhắc đến Tây Nguyên thì không thể không nhắc đến ly cà phê Ban Mê anh nhỉ! Không biết anh từng thưởng thức ly cà phê đậm chất truyền thống nơi đây chưa? Cũng khá là thú vị anh à! Anh có muốn trải nghiệm điều thú vị từ những hạt cà phê đó không? Tây Nguyên đầy nắng và gió là thế nhưng em yêu cuộc sống nơi đây vì em may mắn sinh ra trong một gia đình có đầy sự yêu thương của ba má và anh chị em. Chính vì thế em rất xem trọng tình cảm gia đình. Em dịu dàng nhưng cũng có chút cá tính, có phần hơi hướng nội và rất cầu toàn. Em yêu thiên nhiên và rất thích ngắm nhìn cỏ cây, hoa lá... Vậy nên em thích đi phượt đó đây để khám phá và tận hưởng mọi khoảnh khắc bình yên. Nói về thời gian vừa qua, em làm tại Sài Gòn nhưng vừa về lại nhà vì dự tính sẽ ổn định tại quê hương thân yêu của mình.
Còn về anh, người đàn ông bấy lâu em tìm kiếm. Em muốn anh là người đàn ông của gia đình, biết suy nghĩ đến tương lai, có công việc ổn định để lo cho tổ ấm của mình sau này. Điều em cần nơi anh là sự chân thành để chấp nhận con người em và yêu bằng cả con tim mình. Em là người có đạo, gia đình em theo đạo công giáo, rất thích đến nhà thờ, mỗi khi đến với Chúa em cảm thấy tâm hồn mình bình an và hạnh phúc. Vậy nên, em cũng muốn anh là người có đạo để sau này chúng mình có thể đọc kinh và đèo nhau đến nhà thờ để đi lễ anh nhé. Em tin tìm được nhau và đến được với nhau là một cái duyên. Vậy anh ơi, anh ở nơi đâu? Hãy mau gặp em, mình cùng cho nhau cơ hội và sẻ chia về cuộc sống này anh nhé! Em đợi tin anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Elly Nguyen
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
- Giới tính: Nữ