Lạnh, cái lạnh đầu đông về làm tôi không ngủ được phải vào đây, nơi những con người nhân hậu yêu dấu đang tìm tôi (cười).
Tôi ở cực Bắc nằm dải ngân hà phía Nam của thủ đô chứng kiến sự đổi thay mỗi mùa đông tới. Người ta tầm tuổi tôi đang vui tươi trong men nồng tình ái, tôi cũng như họ mà sao lại ngất ngây giữa sương lạnh đêm dài.
Tôi làm ở Hà Nội từ lúc ra trường đến giờ, sương gió phủ đôi vai không làm tôi nản bước. Dòng người tấp lập tìm nhau, tôi đây đứng giữa vạn ngàn cỏ khô. Nay lần đầu tiên lên đây gửi tâm tư của mình vào, mong có người đọc hiểu "comback" lại, chấm dứt sự lạc lõng của dòng chảy giúp tôi.
Đặc biệt tôi hay đi chùa, đền, miếu, phủ, nếu hữu duyên xưa nhất định mình sẽ lại đi cùng nhau đến nơi nhẹ nhàng, thanh tịnh của bản ngã mỗi người.
Dòng thư này dành cho cô gái - người mà tôi chờ đợi đọc, bởi chỉ có họ hiểu thì mới đi cùng tôi.
Viết đến đây nha, hẹn người để cùng cất bước.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Quốc Lam
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nam