Năm 2023 sắp trôi qua, em đã trải qua với bao niềm vui nỗi buồn, anh cũng vậy phải không? Chúng ta đi một mình lâu rồi, giờ đi với nhau anh nhé. Hiện em làm việc tại TP HCM. Em ưa nhìn, gọn gàng, lịch sự, biết chăm sóc bản thân chứ không trắng sáng. Tất cả các cô gái đều có sự dễ thương, đáng yêu, vấn đề là anh có khiến cô ấy dùng sự dễ thương, đáng yêu đó để đối đãi với anh hay không thôi. Em khá điềm đạm, dễ chịu và cũng có chút cá tính. Em đồng ý với quan điểm nếu nói yêu một người mà muốn người đó phải làm gì để mình hài lòng thì đó không phải là yêu họ, mà là mình đang yêu bản thân một cách ích kỷ.
Em cũng nói chuyện khá ít nhưng mà vui tươi, đối phương im lặng thì em im lặng, đối phương nhiệt tình thì em nhiệt tình, tùy hoàn cảnh mà ứng xử phù hợp. Có khá nhiều thứ để em làm khi rảnh, đọc tin tức, nghe nhạc, podcasts, viết nhật ký, đọc sách, thể dục thể thao, du lịch và có khi em làm việc. Vùng dị ứng hay gọi là điều em không muốn chạm đến: Áp đặt em phải sống theo cách mà anh muốn là dị ứng đầu tiên, thứ hai là lăng nhăng, không chung thủy. Bí mật hạnh phúc trong tình yêu là loại bỏ những nguy cơ khiến tình yêu tan vỡ nên em nêu rõ một vài quan điểm trong tình yêu của mình.
Nguy cơ đổ vỡ tan nát nhất lại là nằm ở những nút trầm của cuộc sống. Quan trọng nhất để biết có đi cùng nhau được hay không lại là giai đoạn tình yêu đi qua sóng gió, khó khăn (nhưng đừng cố tạo thử thách giả để thử lòng nhau, sẽ mất đi sự tin tưởng). Vì vậy em mong bạn trai của mình khi giận nhau sẽ chọn cách nhường nhịn bao dung, đặt chữ thương lên trên tất cả (xin hãy nghĩ là cùng hội cùng thuyền, đẩy ai xuống mình cũng đau như nhau). Khi hết giận chúng ta sẽ xin lỗi nhau và chủ động vì nhau mà làm hòa chứ không để cái tôi cao giết chết mối quan hệ. Mong anh cũng đừng dễ dàng từ bỏ khi gặp khó khăn, chọn cách ứng xử tử tế trong mọi hoàn cảnh. Anh không hút thuốc, rượu bia vì có hại cho sức khỏe cả em và anh.
Người trưởng thành lựa chọn bạn đời qua cốt cách bên trong nhiều hơn, bởi chúng ta sống với nhau không chỉ một, hai ngày mà sống với nhau cả đời. Nếu em viết thêm nữa sẽ dài đến Lũng Cú và hết cả thú vị. Có vẻ nam giới cũng không thích đọc nhiều, hợp hay không hãy để thời gian tìm hiểu sẽ rõ nhé.
Em hy vọng bài viết của em sẽ chạm đến trái tim người thật sự cần. Chúc tất cả những ai đang đọc bài viết này sẽ luôn hạnh phúc, khỏe mạnh và bình an, luôn được che chở và đừng quên mất đi sự đáng quý của chính mình nhé. Xin hãy trung thực và cởi mở, nếu phù hợp anh hãy gửi cho em nhé. Hy vọng em không lên thêm một bài nào nữa vì sau bài này em có luôn chân ái đời mình.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Rosie
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ