28 tuổi, từng trải qua hai mối tình gắn bó nhiều năm, chuyện tình cảm đối với em dường như rất xa xỉ. Em không thể mở lòng mình trong suốt thời gian qua, từ chối nhiều lời tỏ tình vì sợ những tổn thương một lần nữa lại xuất hiện. Nhưng em vẫn không đổ lỗi vì những điều mình từng lựa chọn ngay từ lúc ban đầu. Anh ơi, tại sao ngoài kia người người sánh đôi bên nhau hạnh phúc còn chúng ta lại cô đơn thế này? Nhiều lúc xách balô một mình đi du lịch em cũng thấy chạnh lòng. Công việc, gia đình, cuộc sống hàng ngày của em trôi qua bình yên nhưng trong lòng luôn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đấy, chắc là một người đồng hành cùng mình.
Em có ước gì đâu, chỉ mong được ngồi sau xe anh đến những nơi mình chưa đến, được quan tâm chia sẻ cùng nhau bao muộn phiền trong cuộc sống. Xã hội này đã đầy những khó khăn, trở ngại, chỉ mong những lúc mệt mỏi bế tắc người kia vẫn không rời đi. Em có ước gì đâu ngoài việc được nấu những bữa ăn ngon cho anh, được cùng nhau xây dựng 2 từ "tổ ấm". Em còn rất nhiều dự định tương lai, việc kinh doanh, xây dựng một gia đình, chỉ mong anh xuất hiện một cách chân thành, để cuộc sống này của em thêm phần trọn vẹn.
Em không biết chúng ta sẽ bên nhau được bao lâu, có được cùng nhau đi đến cuối con đường hay không, chỉ hy vọng những ngày tháng này chúng ta vì nhau, vì tình yêu này mà cố gắng. Em không mong anh hoàn hảo, chỉ mong anh là bờ vai vững vàng. Em không mong được anh chiều chuộng, chỉ mong anh tâm lý và thấu hiểu. Quan trọng nhất là đối xử chân thành với nhau, cho dù kết quả có là gì thì ít nhất sẽ không có ai phải hối hận. Hơn thế nữa, cảm ơn vì chúng ta đã gặp được nhau.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: THUY
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ