Em chào anh! Em có đến muộn quá không anh? Nếu khi anh nhận được email này của em mà anh vẫn chưa tìm được tri kỷ của mình thì có lẽ mình cũng có một chút duyên rồi anh nhỉ. Em xin tự giới thiệu một chút về mình nhé. Em tên là Thu, 37 tuổi, đang ở ngoại thành Hà Nội và em là một giáo viên. Do công việc thường xuyên tiếp xúc với các bạn nhỏ nên tính cách của em có phần trẻ trung và nhiều năng lượng nữa, nhưng không vì thế mà em sống hời hợt. Em luôn coi trọng những cuộc trò chuyện chất lượng: sâu sắc và tinh tế. Em vừa muốn được chia sẻ và cũng muốn được lắng nghe những ý kiến và suy nghĩ từ người đối diện.
Gần đây em dành thời gian nhiều hơn để chiều chuộng: đứa trẻ bên trong mình. Vì em tin rằng khi bản thân mình đủ đầy từ bên trong thì mình mới có thể mang lại hạnh phúc cho người bên cạnh. Đôi khi với em hạnh phúc lại đến từ những điều giản dị và nhỏ nhặt nhất. Ngoài công việc em còn có sở thích đi tập gym, đọc sách, nghe nhạc và xem phim. Em cũng thích đi du lịch nữa, nhưng mấy năm gần đây em không còn đi nhiều. Em vẫn đang chờ "người ấy" sẽ nắm tay em đi du lịch vào một ngày gần nhất. Em luôn tìm kiếm một tình yêu chân thành và có chút lãng mạn. Với em, lãng mạn là được cùng nhau làm những điều bình dị nhất: một cái nắm tay hay một cái ôm thật chặt.
Em mong có thể tìm được một người có cùng tần số với mình để có thể có được một tình yêu trọn vẹn nhất. Nếu sau khi đọc được email của em mà anh có chút "rụng động" thì anh đừng chần chừ mà viết thư trả lời em nha. Em rất mong được biết thêm nhiều điều nữa từ anh, người đàn ông nhẹ nhàng qua cảm nhận của em. Em chờ thư của anh ạ!
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ