Chào anh, một người mà thần may mắn cho em có cơ hội được gặp gỡ trong thời gian tới. Em rất hy vọng, với tất cả tấm lòng của mình đặt vào bài viết có thể kết nối được với anh. Em 33 tuổi, đang làm việc ở Cầu Giấy. Em sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo, từ nhỏ lam lũ cùng bố mẹ nên việc gì cũng biết làm. Ở làng ai cũng khen ngoan ngoãn lễ phép, có thể nói là chăm chỉ và học giỏi nổi tiếng ở làng đó. Em là người sống giản dị, tiết kiệm. Với bố mẹ và gia đình, em rất hiếu thảo và ngập tràn yêu thương dành cho mọi người. Em luôn giúp đỡ người khác và sống hướng thiện.
Là chị cả trong nhà nên em chăm chỉ làm việc, có ý chí phấn đấu và biết trước biết sau. Em rất trân trọng tình cảm gia đình và đặc biệt đề cao sự chung thủy, tôn trọng nhau trong hôn nhân. Khi đi làm, mọi người đều yêu quý và tôn trọng. Tính cách em dễ chịu, hài hước và ít khi nổi nóng hay nói nặng lời với ai. Làm việc nhiều năm chăm chỉ, em cũng có được những thành tựu nhất định trong công việc và cuộc sống.
Em có dáng người cao, gương mặt hiền hậu và được khen là xinh xắn, đáng yêu. Em là người sống nghiêm túc, chăm chỉ và không ngừng trau dồi, phát triển bản thân. Em thích đọc sách và thích chạy bộ để nâng cao sức khẻ. Em từng đổ vỡ hôn nhân và hiện tại nuôi con một mình. Suốt những năm tháng qua em cũng chỉ biết đi học và đi làm nên không dành nhiều thời gian cho chuyện tình yêu. Vì điều đó nên em đã kết hôn sai người và dẫn đến hoàn cảnh hiện tại. Em rất đau lòng nhưng cũng không thể có sự lựa chọn nào tốt hơn thời điểm đó. Em rất đau khổ vì thương bố mẹ phải lo nghĩ nhiều, cũng thương cho con em nhưng em không hối tiếc khi cuộc hôn nhân đó chấm dứt.
Một vài dòng ngắn ngủi không thể giúp em bộc bạch được nhưng em nghĩ anh trong hoàn cảnh của em thì anh sẽ hiểu. Có những thứ không phải mình cứ cố gắng, không phải mình tốt, mình chung thủy, mình vun vén cho gia đình là mình sẽ có được may mắn. Cách tốt nhất là mình phải mạnh mẽ, vững vàng thì mọi thứ xung quanh mới tốt đẹp hơn. Em ly hôn 4 năm nay nhưng chưa từng thổ lộ hay chia sẻ cho mọi người xung quanh em biết. Mất rất nhiều thời gian em mới có thể cân bằng lại và trong em vẫn tin vào tình yêu và những gì tốt đẹp đang chờ đợi em. Em tin là bản thân mình xứng đáng.
Hôm nay cũng là lần đầu tiên em viết email lên mục này, emong có thể gặp được anh tại đây. Em cũng nghĩ rằng nếu đúng người sẽ rất là hạnh phúc. Về người bạn đời: Em mong anh là một người sống đạo đức, tử tế và chân thành, có học thức. Thời điểm này em rất nghiêm túc và sẵn sàng ưu tiên chuyện tình cảm nên cũng mong muốn tìm người đàn ông chững chạc và nghiêm túc như em. Em tin là nếu là nếu có duyên thì bằng cách nào chúng ta cũng sẽ tìm đến với nhau. Em cảm ơn anh đã đọc thư của em. Mong thư anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Dương
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ