Chào anh - bạn đồng hành keo sơn của em, người cùng em canh vé liveshow, luôn sẵn sàng hào hứng ăn những món em mới thử và luôn nắm tay em tản bộ cả khi tuổi xế chiều.
Trước đây, em vẫn nghĩ mình sẽ gặp anh sớm thôi. Nhưng có lẽ anh kẹt xe ở đâu đó, nhìn dòng người ngược xuôi mà thầm hỏi mình nên về đâu. Vậy anh không cần lo nữa đâu, em sẽ phát tín hiệu vệ tinh để dẫn đường cho anh. Anh đi bình tĩnh nhé, không cần làm chiến thần xa lộ đâu. Em luôn chờ ở đây.
Anh đang tự hỏi em trông thế nào phải không. Em là cô gái chân ngắn hay đi giày thể thao, khi thì chạy thoăn thoắt lúc làm việc, lúc lại chậm rãi khi tản bộ về nhà. Có những ngày em sẽ líu lo kể chuyện không dứt, nhưng có nhiều khi chỉ lắng nghe và không nói gì. Anh không cần lo lắng đâu nhé, có lẽ hôm đó não em đã hoạt động hết công suất thôi, chỉ cần vài tiếng sạc năng lượng là em lại líu lo ngay.
Em thường bật Netflix vào giờ cơm, nghe radio hay sách nói trước lúc đi ngủ. Âm thanh khiến em cảm thấy mình bớt lạc lõng hơn. Sẽ thật tuyệt nếu có anh cùng ăn cơm, kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối trong ngày. Anh chuẩn bị tinh thần nhé, anh sẽ đảm nhận cương vị trải nghiệm hết những món hay ho em thử nghiệm với sự hào hứng của trưởng ban fanclub. Cả anh nấu cho em ăn nữa càng tuyệt. Em có đam mê mua đồ gia dụng nhưng trong tầm kiểm soát anh nhé.
Em có lịch sử "vỗ béo" anh trai sau khi ăn cơm em nấu. Vậy nên anh tập thể thao nhé. Anh mà béo lên, em thương lắm. Anh có thích đi tản bộ, chạy bộ hoặc thi thoảng leo núi cùng em không? Anh có thích đi khám phá ngóc ngách thành phố hay thi thoảng du lịch đến những vùng đất bình yên xa lạ không? Hãy cùng em đồng hành nhé.
Em không muốn sau này phải nói "giá như" nên luôn cố gắng làm những điều mình mong muốn. Cũng vì lẽ đó, em có vài năm sống ở tỉnh thành khác và thường về nhà vào cuối tuần. Nhưng khi lập gia đình, em sẽ lựa chọn sao cho phù hợp nhất cho tổ ấm của mình và sẽ nghĩ cách khác để tiến gần hơn với điều mình muốn. Em nghĩ chỉ cần bản thân luôn bước lên, sẽ không phải hối tiếc sau này.
Hy vọng hai ta sẽ là bờ vai của nhau mỗi khi cần nương tựa. Em tin mình có thể làm nàng dâu thảo, anh cũng là chàng rể hiếu thuận của cha mẹ chúng mình.
Với em, anh là người đàn ông hiểu đạo lý, không tứ đổ tường, có đôi khi nói những câu chuyện ngây ngốc, hài hước. Chúng ta có những khi bất đồng quan điểm nhưng sẽ suy nghĩ lại, rồi ngồi lại cùng nói chuyện để thống nhất. Em dễ xiêu lòng lắm nhưng phần nào muốn được nuông chiều đôi chút. Em rất dễ bị "mua chuộc", nhất là bằng sự chân thành.
Nếu anh nhận được tín hiệu từ vũ trụ này, hãy viết thư cho em nhé.
Chúc độc giả chuyên mục Hẹn hò của VnExpress luôn an vui và hạnh phúc.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Daisy
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Thanh Oai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ