Chào anh,
Làm thế nào để bắt đầu bây giờ? Sài Gòn vào mùa nắng gắt, thật mệt mỏi để mỗi sáng thức dậy, bước ra đường và đối diện với dòng người tấp nập, anh nhỉ? Những lúc ấy, em chỉ muốn bỏ hết, tìm cho mình khoảng trời riêng ở một nơi nào đó thanh bình hơn. Nhưng cuộc sống mà, ai cũng phải tiếp tục, làm quen và thích nghi với mọi hoàn cảnh.
Sẽ chẳng có gì nếu ngày đó em không nghe được đoạn nhạc từ một quán cà phê bên đường:
"Có người yêu chưa, sao mỗi lúc tan ca chẳng thấy ai đón đưa
Phải chăng là chưa tìm được ai giống như em muốn chọn lựa
Một người ngọt ngào tựa cơn mưa, yêu thương trọn vẹn như câu hứa
Mãi bên cạnh em sẽ chẳng khi nào dối lừa".
Từng câu từng chữ như nói lên nỗi lòng chất chứa lâu nay, bỗng em cảm thấy tủi thân, mắt tự dưng ngấn lệ. Một mình giữa thành phố hoa lệ này, chắc chắn không tránh khỏi những giây phút yếu lòng. Em vẫn đang tận hưởng cuộc sống của mình nhưng sẽ thật tuyệt nếu có anh bên cạnh. Với những tâm tư chất chứa ấy, em mong gặp anh thông qua chuyên mục này.
Giới thiệu về bản thân một chút: em sắp tròn 26 tuổi, độ tuổi không quá trẻ cũng không quá lớn, đủ để có suy nghĩ trưởng thành, chín chắn và vẫn còn chút gì đó non dại, ngây ngô cần chở che. Em làm cho công ty kỹ thuật, công việc mà nhiều người nghĩ thích hợp cho nam hơn. Tuy nhiên, em lại thấy hợp với mình và rất thích công việc này.
Mọi người nhận xét em rất hòa đồng và dễ bắt chuyện, đôi lúc hơi khó tính và thỉnh thoảng lại nghiêm nghị, khó gần. Còn em tự thấy mình dễ tính nhưng không dễ dãi, mang hơi hướng truyền thống và giản dị. Em đánh giá cao "nội dung" hơn hình thức bên ngoài. Vậy nên nếu anh muốn tìm cô gái lộng lẫy, cập nhật xu hướng thời trang, có lẽ em không phải người anh tìm kiếm.
Với em, chỉ cần ngoại hình lịch sự, thanh lịch, không quá lố lăng là được, cái quan trọng hơn vẫn là cách đối nhân xử thế và "nội dung" bên trong. Bởi vậy, ngoại hình của em không có gì nổi bật giữa rất nhiều cô gái ngoài kia. Tóc ngắn ngang vai, mắt kính dày cộm, da sáng, không thấp nhưng lại hơi mảnh khảnh một chút. Mong điều này giúp anh hình dung chút ít về em.
Mong người đồng hành với em trong tương lai điềm đạm, bao dung và có những quan điểm về đối nhân xử thế tương đồng em. Chúng ta đã cô đơn đoạn đường đủ dài rồi, mong anh và em sớm tìm thấy nhau.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: coca
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ