Chắc chắn có vô khối lần như thế rồi, đúng không anh? Nhưng đó là trước đây, từ giờ em mong mình sẽ bước đến bên cạnh nhau chứ không vô tình lướt qua nữa nhé.
Em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai, nhưng cuộc sống lại mang em đến đất Sài thành này để một ngày nào đó cho em gặp anh. Em vẫn đang chờ anh bước đến bên em đây.
Hiện em làm văn phòng, tương đối ổn định. Ngoại hình không xinh nhưng dễ nhìn. Tính tình vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm, chăm sóc người khác, nội trợ không tệ. Theo bạn bè, đồng nghiệp nhận xét thì nhìn cũng được mà không biết sao vẫn ế.
Sau một năm làm việc miệt mài, em hay thưởng cho mình một kỳ nghỉ bằng những chuyến đi. Cảnh đẹp của nước mình thì em cũng được đi nhiều chỗ, đến nhiều nơi. Đi để mở mang tầm nhìn, để thấy rằng thế giới bên ngoài có bao điều thú vị. Trước đây em hay đi với bạn bè, đồng nghiệp nhưng từ giờ anh có muốn nắm tay đi cùng em không?
Em không mong anh đẹp trai hay giàu sang, chỉ cần anh có một công việc ổn định, ngoại hình dễ nhìn, hiểu chuyện và sẵn sàng cùng em xây dựng tổ ấm cho riêng mình, bởi lẽ em đang nợ ba mẹ một chàng rể khá lâu.
Em - một cô gái 34 mùa xuân lại lên đây viết những dòng như thế này để tìm cho mình một bờ vai, thật buồn cười anh ha. Em cũng không biết mình lấy dũng khí ở đâu để viết những dòng lên đây nữa. Có lẽ em đã đóng cửa trái tim mình khá lâu. Em tìm anh - người có đủ kiên nhẫn để mở trái tim em ra lần nữa.
Ở tuổi này, chúng ta đã đủ chín chắn để biết mình đang làm gì và có trách nhiệm thế nào. Hy vọng anh cũng nghĩ như em và đã sẵn sàng bước đến bên cạnh em, cho em một bờ vai tựa vào.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của em. Nếu anh cảm nhận phù hợp và vẫn đang độc thân như em, hãy bước đến bên em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tigon
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ