Em là con út trong một gia đình nông thôn ở miền Trung, ba mẹ rất vất vả để nuôi các con ăn học thành người. Tuổi thơ của em dù thiếu thốn nhưng đã đỡ hơn rất nhiều so với các anh chị, em biết ơn vì điều đó. Em cũng cố gắng để ba mẹ không phải lo lắng cho mình, hè em sẽ đi dạy thêm, còn trong năm học thì tham gia câu lạc bộ hoặc thi thố với mục đích là để có thêm thu nhập phụ giúp ba mẹ, vì ngoài học ra em chẳng làm được gì khác. Tuổi 17, em nhặt được một tờ rơi của trường đại học mà em theo học sau này, em đọc và rất thích nó, em ra quán net gần nhà tìm thông tin, tải đề, ôn tập, rồi em thi đậu và được trường cấp học bổng 100% trong suốt 4 năm. Em vào Sài Gòn học đại học. Từ một cô bé qua đường đèn đỏ không dám đi, em đã được Sài Gòn ưu ái mở mang tầm mắt và cho em nhiều cơ hội phát triển. Em ra trường, đi làm, có một công việc tốt, một căn nhà nhỏ, một lối sống khỏe mạnh và văn minh.
Em là một người ưa sạch sẽ, lúc rảnh em thường dọn nhà, với em việc đó như thiền định vậy, nhìn mọi thứ từ từ gọn gàng sạch sẽ làm em thấy vui và khỏe hơn. Em cũng chăm cây dù tay chăm chưa khéo. Ban công nhỏ và cũng ưa đi chơi đây đó nên em chỉ trồng những cây chịu hạn tốt và dễ chăm. Vừa rồi em tỉa lá cây mai sớm quá, thường ở quê thì thời điểm đó là hợp lý, nhưng em quên mất Sài Gòn nắng thì nên để lại trễ hơn. Giờ cây mai đã nở bông mất rồi. Nhưng thôi, xem như nở trước cho có không khí vì em cũng sắp về quê ăn Tết rồi. Nhà thì ngày nào cũng lau chùi nên Tết cũng không cần dọn gì, chỉ giặt rèm và lau cửa kính nữa thôi.
Ngoài thời gian dành cho công việc, em dành thời gian đi tập để giữ sức khỏe và vóc dáng. Em rất thích xem phim, xem nhiều đến độ cái điều khiển tivi sắp hỏng mất rồi. Lâu lâu em đi ra ngoài cà phê, tán gẫu hoặc mời bạn bè về nhà nấu ăn, chơi boardgames. Em cũng tập tành buôn bán, Tết này là Tết thứ hai em bán, ra Tết em có kế hoạch bán một sản phẩm khác, cũng là đồ ăn nhưng có thể ăn quanh năm. Càng làm nhiều, thử nhiều, em càng có nhiều ý tưởng, nhiều nguồn cảm hứng cho cuộc sống và công việc chính của em.
Nói về tình yêu một chút nhỉ. Em trải qua hai mối tình. Mối tình đầu thời sinh viên, hồi đó hay đi học sớm cho đỡ nóng vì em đi xe đạp, lớp bạn học xong thì đến lớp em. Em vừa đi vào lớp thì té ngay chỗ của bạn, quê ơi là quê, từ đó bọn em quen nhau. Bạn đã chứng kiến và chia sẻ cùng em những cột mốc đáng nhớ thời sinh viên. Bốn năm sau khi chia tay bạn, em thấy mình đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, em có mối tình thứ hai. Em đọc đâu đó rằng mỗi người sẽ trải qua 3 mối tình, một tình yêu gà bông màu hồng, một tình yêu duyên nợ nhiều trải nghiệm, một tình yêu cuối cùng nhiều bình yên và trọn vẹn. Em đang chờ tình yêu cuối cùng đó. Trong lúc chờ, em cũng sẵn sàng đi tìm kiếm nó, bởi những thứ giá trị thường khó kiếm phải không.
Hiện tại, em chuẩn bị tâm thế để đón nhận một mối quan hệ mới. Em mong rằng tình yêu sẽ làm cuộc sống của cả hai thêm ý nghĩa. Bạn bè hay thắc mắc sao em vẫn độc thân, em chỉ cười bảo chắc vì hai lý do, một là họ nghĩ em kén chọn, hai là họ nghĩ em đã có người thương. Nhưng em tin rằng tình yêu là điều thiêng liêng, cần sự rung động và lý trí, không thể chọn bừa. Em được nhận xét là sâu sắc và thú vị (theo các cô gái khác), nên em cũng hy vọng người ấy sẽ đủ hay ho để cùng em xây dựng một mối quan hệ chất lượng. Dù em sẵn sàng bật đèn xanh, nhưng người đàn ông chủ động vẫn sẽ thu hút em hơn. Nếu anh cao ráo, có học thức, chưa từng kết hôn và cùng tần số với em, hãy viết thư cho em kể về câu chuyện của anh, em rất sẵn lòng lắng nghe.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lin
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Nghệ thuật
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ