Chào anh - chồng chưa cưới của em,
Không biết giờ này anh đã tan làm chưa, sao chẳng thấy về nhà cùng em? Em -một cô gái 26 tuổi, nhẹ nhàng và dịu dàng đang chờ anh đây. Những món em nấu có thể không ngon như nhà hàng năm sao, nhưng đảm bảo anh không bị đau bụng vì em nấu bằng cả trái tim của mình.
Em sinh ra ở miền Trung, lớn lên ở Tây Nguyên, học tập và lập nghiệp tại Sài Gòn được 10 năm. Em không thích bon chen, xô bồ, cạnh tranh mà muốn sống một cuộc sống bình yên bên anh.
Sở thích của em mỗi khi có thời gian là nấu ăn, làm bánh, cắm hoa để ngôi nhà nhỏ của mình luôn bừng sáng và ấm áp. Mong muốn của em là trở thành giảng viên nên hiện tại em đang theo học thạc sĩ ở nước ngoài. Vậy nên em hy vọng anh không ngại yêu xa vài tháng vì em sắp hoàn thành khoá học và trở về bên vòng tay anh.
Chúng mình cùng xây dựng một gia đình bằng cả vật chất và tinh thần anh nhé. Vì vậy, em chỉ mong anh có công việc và thu nhập ổn định. Tuy bên ngoài em là người chín chắn nhưng bên anh, em sẽ đôi lúc trẻ con vì muốn được anh che chở, bảo vệ, thế nên hy vọng anh chín chắn, trưởng thành. Nhưng anh yên tâm, trẻ con này rất hiểu chuyện, nhất định sẽ không bao giờ làm anh phải khó xử.
Em sẽ yêu anh bằng cả tấm chân tình nên hy vọng anh cũng sẽ yêu và thương em như vậy. Vì em có ý định lập nghiệp lâu dài ở Sài Gòn, mong anh cũng có ý định giống em, để mình được bên nhau.
Thôi thư đã dài, mong anh sẽ về bên em sớm, mình cùng ăn bữa cơm nóng sốt và kể về ngày hôm nay của hai ta.
Yêu anh - chồng chưa cưới của em.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ.
- Họ tên: Mùa Thu Lá Bay
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ