Được sinh ra, lớn lên và hiện làm việc tại Hải Phòng, em được nuôi dạy trong một gia đình với lối sống thiên về tình cảm nên dù bất kể chuyện gì xảy ra, mọi người đều ưu tiên giải quyết theo tình cảm.
Sau 4 năm đại học, em chẳng yêu đương gì. Hơn 2 năm đi làm cũng có người theo đuổi nhưng có lẽ họ chẳng phải anh - người mà em đang chờ đợi nên em từ chối tất cả. Ở cái tuổi lửng lơ, em quyết tìm anh.
Mong anh là theo đạo Công giáo, có công việc ổn định, tình cảm, chiều cao tầm 1,68-1,7 m, có lối sống lành mạnh và gia đình gia giáo.
Anh biết không, cuộc sống không phải lúc nào cũng yên bình nhưng nếu chúng ta có tình yêu, tin tưởng và nỗ lực từ hai phía, sẽ chẳng có gì không thể vượt qua. Em không tin lắm sẽ tìm được anh tại đây nhưng nhỡ đâu 1% anh ở đây thì sao?
Từ tận đáy lòng em cảm ơn mọi người đã đọc thư.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Tiểu thư họ Đoàn
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng
- Giới tính: Nữ