Em là một cô gái 29 tuổi, sống tại Gò Vấp - TP HCM. Em là bác sĩ, công việc bận rộn nhưng vẫn luôn cố gắng dành thời gian để tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình. Trước đây, em tập trung nhiều vào sự nghiệp và bản thân, nhưng dạo gần đây, em nhận ra rằng cuộc sống sẽ vui hơn nếu có một người để chia sẻ những điều nhỏ bé mỗi ngày. Em chưa từng yêu ai, không phải vì em khép kín hay quá kén chọn, có lẽ do duyên chưa tới. Trước đây, em từng có những rung động, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở mức mập mờ, chưa bao giờ tiến xa hơn. Em không muốn yêu chỉ để có một người bên cạnh, mà em mong tìm được một mối quan hệ thực sự trân trọng nhau.
Giờ đây, em đã sẵn sàng để mở lòng và tìm kiếm một tình yêu nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, một người có thể cùng em chia sẻ niềm vui, lắng nghe những câu chuyện thường ngày và cùng nhau xây dựng một mối quan hệ bền vững. Một chút về em: hướng ngoại, vui vẻ, sôi nổi nhưng cũng có những lúc em thích sống chậm, tận hưởng những khoảnh khắc yên tĩnh sau một ngày dài làm việc. Công việc: Em là bác sĩ, yêu nghề và tận tâm với công việc, nhưng em cũng mong muốn tìm được một người để cùng san sẻ những điều trong cuộc sống. Sở thích: Em thích đọc sách, du lịch, tập thể dục một đến ba buổi/tuần để giữ gìn sức khỏe. Dạo gần đây em tìm hiểu về calligraphy và đã đăng ký một khóa học, em thấy nó giúp mình thư giãn hơn sau những ngày làm việc căng thẳng. Ngoài ra, em cũng thích nghe nhạc, đặc biệt là nhạc POP. Quan điểm sống: Em không có đạo, nhưng thỉnh thoảng vẫn đi chùa để cầu bình an cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.
Em có một nhược điểm là dễ lo lắng, đôi khi suy nghĩ hơi nhiều. Vì vậy, em mong có thể tìm được một người biết lắng nghe, không phán xét, và nếu được thì có thể giúp em nhìn nhận mọi chuyện theo hướng tích cực hơn. Anh có phải là người em đang tìm kiếm không? Em không tìm một tình yêu hoàn hảo, em chỉ mong tìm một người phù hợp. Anh là người hướng ngoại, vui vẻ, thích trò chuyện? Em tin rằng khi hai người có cùng năng lượng, mọi cuộc trò chuyện sẽ trở nên thú vị hơn.
Anh có công việc ổn định, biết phấn đấu cho tương lai? Em luôn trân trọng những người có ý chí, vì em cũng như vậy. Anh không gia trưởng, không vũ phu, không hút thuốc, biết tôn trọng đối phương? Với em, một mối quan hệ bền vững là khi cả hai cùng lắng nghe và thấu hiểu nhau. Anh có một vài sở thích giống em? Chúng ta không cần phải giống nhau hoàn toàn, nhưng nếu có thể cùng nhau tập thể dục, nghe nhạc hay thử một hoạt động mới vào cuối tuần thì sẽ vui hơn rất nhiều. Anh sẵn sàng dành thời gian cho một mối quan hệ, nhưng không vội vàng? Em tin rằng tình cảm cần được xây dựng từng chút một, từ những cuộc trò chuyện, từ sự quan tâm chân thành.
Em mong một mối quan hệ như thế nào? Em thích một tình yêu nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, không cần phô trương, chỉ cần chân thành. Em muốn có thể gặp nhau khoảng 3-4 lần một tuần, dành thời gian cho nhau nhưng vẫn có không gian riêng để phát triển bản thân. Em mong anh cũng sống và làm việc tại TP HCM để chúng ta có thể dễ dàng gặp gỡ và xây dựng tình cảm tự nhiên hơn.
Nếu anh cũng tìm kiếm một người như em. Nếu anh đang tìm một mối quan hệ nghiêm túc, muốn cùng ai đó chia sẻ những điều nhỏ bé trong cuộc sống và dần dần xây dựng một tình yêu chân thành, em rất muốn được trò chuyện cùng anh. Em tin rằng tình yêu không có một thời điểm cố định – nó đến khi chúng ta sẵn sàng đón nhận. Giờ đây, em đã sẵn sàng!
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: TRAN HANH
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ