Em đặt chữ "thương" lên trước chữ "yêu", vì đối với em giờ đây, tình yêu không phải là sự thuần túy của cảm xúc nữa mà chứa đựng nhiều hơn thế, sự thấu hiểu, bao dung cho nhau, thương trước rồi sẽ yêu sau.
Năm 18 tuổi, em kiêu ngạo tuyên bố mình chẳng cần người yêu, chỉ thích làm mọi thứ một mình. Nhưng rồi tình yêu đã ào tới và em ngã gục vào trong đó để nhận ra một điều, mình chẳng mạnh mẽ lý trí như mình tưởng, trong thâm tâm em khao khát được yêu thương.
Năm 22 tuổi, em muốn yêu một chàng trai biết rung cảm với nghệ thuật, lãng mạn, nhưng hóa ra nếu chỉ lãng mạn thì đó là sự né tránh phải đối đầu với cuộc sống hiện thực vốn nhiều lúc khó khăn, gập ghềnh. Làm sao chúng ta cứ mãi đi trên mây và trốn trong những vọng tưởng màu hồng bồng bềnh được.
Năm 31 tuổi, có lúc mệt nhoài khi phải gồng mình lên để gánh vác trách nhiệm. Em chợt nghĩ, người đàn ông đi bên đời mình nhất định sẽ phải bản lĩnh hơn mình để có thể chở che, làm chỗ nương tựa. Nhưng, cũng lại nhưng, em nhận ra giống như cô nàng Tiểu Thanh trong bộ phim "Thanh Xà kiếp khởi", nàng ghét cay ghét đắng gã đàn ông mà sư tỷ của nàng đem lòng yêu vì hắn quá yếu đuối, không thể bảo vệ cho người phụ nữ của đời mình. Nàng thầm nhủ nếu yêu, nhất định sẽ lựa chọn một người thật mạnh mẽ. Nào ngờ, gã đàn ông mà nàng phải lòng mạnh mẽ tới mức... tàn nhẫn, sẵn sàng gạt bỏ nàng ra khỏi cuộc đời khi hắn nhận ra nàng là vật cản trên con đường của hắn. Nàng cay đắng thốt lên rằng: mạnh hay yếu thì đã sao, miễn là gặp một người dành cho mình tấm chân tình là được.
Em không giống Tiểu Thanh, khi sau vài thất bại đã cho rằng mọi đàn ông trên đời đều tệ hại. Bằng tất cả những gì đã trải qua, em tin khi mình nỗ lực sống tốt, những người mình gặp đều sẽ mang lại những điều đẹp đẽ nào đó. Cuộc sống hiện tại của em là vậy, vui vẻ, làm việc hết mình bên những người cộng sự đáng mến. Em không cô đơn nhưng có anh đi cùng hẳn là sẽ trọn vẹn, phải không?
Em rất thích trò chuyện và nếu được chia sẻ cùng anh những điều có ý nghĩa, còn gì tuyệt bằng. Em không đưa ra bất cứ tiêu chuẩn bắt buộc nào với anh. Làm quen, kết thân rồi tự chúng ta sẽ biết mình có phù hợp với nhau hay không. À có một điều đấy, hãy chân thành với em, anh nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Yên
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ