Mọi người thường nói câu: "Nhất dáng nhì da thứ ba khuôn mặt". Em may mắn sở hữu được hai cái đầu tiên. Còn cái cuối cùng em nghĩ để người đối diện đánh giá sẽ khách quan hơn.
Hiện tại em là một freelancer, chủ yếu về mảng dịch thuật, thu nhập vừa đủ cho em ở lại đất Sài thành này.
Em là dân ngoại ngữ nên lắm lúc có những suy nghĩ hơi lệch pha so với các bạn đồng trang lứa. Dùng từ cho văn vẻ, sách vở là tư duy hơi khác biệt. Vì đôi khi cái em muốn nhận từ khách hàng của mình chỉ là lời cảm ơn và giá trị em nhận được lại từ họ là một sự ghi nhận kèm với một đồng danh dự (cười).
Em nghĩ rằng khi mình làm việc gì đó với tất cả đam mê, mình chẳng phải đi làm một ngày nào cả. Vì khi ta sống bằng một đôi mắt tỉnh cùng trái tim ấm nóng thì mỗi ngày trôi qua đều sẽ rất tuyệt vời.
Từ giây phút em trả lời được câu hỏi: "Em là ai? Vì sao em có mặt ở trong vũ trụ này?" thì em đã và đang tạo dựng cũng như sở hữu cho mình những giá trị sống cùng với một niềm tin rằng đây là món quà mà thượng đế đã trao tặng mình.
Nếu có ai đó hỏi em rằng việc gì khiến em cảm thấy mình làm có ý nghĩa nhất, em sẽ không ngần ngại trả lời, đó là khi em được chia sẻ. Một lời chia sẻ ví như một ngọn đuốc sáng và càng nhiều ngọn đuốc thì sẽ sáng rực cả con đường hầm.
Tình yêu có sức mạnh vạn năng. Em tin điều đó. Đọc đến đây nơi ngực trái của anh đã có cảm nhận gì chưa? (cười). Em đã sẵn sàng rồi. Còn anh thì sao?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Eden
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ