Với em, không có khái niệm tình duyên trắc trở, duyên là trời định nhưng để có thể đi cùng nhau là sự lựa chọn của mỗi người. Hai người tốt ở cạnh nhau chưa chắc là hạnh phúc. Đời người vốn dĩ rất ngắn ngủi, chỉ cần mỗi ngày sống vui, khỏe, hạnh phúc bên những người thương yêu thì mọi tài sản, địa vị đều vô nghĩa. Em nghĩ những gì mình mong muốn trong việc tìm kiếm một mối quan hệ cũng phù hợp như trong một cuốn sách em vừa đọc: "Tình cảm phù hợp nhất, mãi mãi không phải hành hạ lẫn nhau dưới danh nghĩa tình yêu, mà là cùng bầu bạn, trở thành ánh mặt trời của đối phương''.
Sài Gòn chiều nay đông đúc quá nên em phải tranh thủ chạy nhanh cho kịp giờ vào lớp yoga sau khi làm việc. Vô tình nghe đoạn đối thoại ngắn của một cô gái với anh người yêu, giọng nũng nịu, dễ thương của cô bé chắc làm trái tim anh chàng tan chảy. Những lời dặn dò yêu thương như thế cũng lâu rồi em chưa dành cho ai. Thôi em sẽ để dành khi gặp anh, nói riêng với mình anh nhé. Em đã đợi 42 năm rồi và mong không phải tiếp tục đợi anh vào năm thứ 43. Sài Gòn dù hay kẹt xe tý nhưng nếu luồn hẻm và biết đường tắt chắc cũng kịp anh nhỉ.
Em cũng có những đam mê và sở thích riêng nhưng vẫn là người phụ nữ có chút truyền thống, xem trọng giá trị gia đình, một chút cá tính, một chút dịu dàng nhưng tin rằng sẽ lấp đầy trái tim anh. Nếu anh cũng có cùng nhân sinh quan và những suy nghĩ như em chia sẻ, sống tại Sài Gòn để thuận tiện cho việc gặp gỡ thì hãy biên thư cho em nhé. Mong rằng chặng đường sắp tới của em sẽ có anh đồng hành, là người bạn đời, tri kỷ để nỗi buồn giảm bớt mà niềm vui nhân đôi.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: My
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ