From: Pham Thi Huong (Ms)
Sent: Friday, November 07, 2008 12:45 PM
Subject: Em dã dang di dúng huong Ân a!
Chào Ân và quý độc giả!
Nhẽ rằng đàn ông chẳng ai là không có nhu cầu ấy, nhưng sau đó họ lại đòi hỏi sự trinh nguyên từ người vợ của mình. Đó là một mâu thuẫn và điều đó cũng khiến cho bao nhiêu gia đình mới tan cửa nát nhà.
Khi còn là sinh viên, chị không hiểu được nhiều như thế, cũng trải qua một vài mối tình, cũng bị một vài lời đề nghị quan hệ. Nhưng lý trí của chị đã chiến thắng tất cả cho dù họ ra đi và chị đã cảm ơn vì điều đó.
Giờ đây chị đã có một gia đình cực kỳ hạnh phúc với một chú nhóc xinh xắn. Và chị thầm cảm ơn lý trí của mình. Trước khi đến với chị, chồng chị cũng là một người thuộc tư tưởng tự do. Chị không chắc, nhưng anh là người được khá nhiều cô gái sẵn sàng từ bỏ tất cả để theo anh.
Đến với chị thật tình cờ vì chẳng ai nghĩ một người phong độ đẹp trai như anh lại yêu một cô bé cổ hủ chưa nói đến là rất bình thường như chị. Đã nhiều lúc chị tưởng mình không thể chiến thắng được cơn dục vọng cháy bỏng ở anh khi 2 đứa ở với nhau, nhưng rồi đến phút chót lý trí của chị đã chiến thắng. Điều đó khiến anh nghi ngờ sự trong trắng của chị (sau này lấy nhau rồi anh mới kể cho chị).
Phải nói rằng chị cũng cảm thấy rất thích điều đó, nhưng lý trí bảo chị phải giữ gìn cho hạnh phúc của chính mình. Bọn chị đã kết hôn mà chưa hề làm chuyện đó. Đêm tân hôn, đó là một đêm khá thiêng liêng với vợ chồng chị. Chồng chị đã tin vào sự trong trắng của chị trước khi cưới và đêm ấy anh ấy đã được hưởng trọn vẹn cái quý giá nhất mà chị đã giữ gìn cho người chồng yêu của mình. Kỷ vật của đêm tân hôn vợ chồng chị vẫn cất kín.
Mong rằng em sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ chính mình và tương lai hạnh phúc của mình.