Anh à, tháng 3 đang đến trong hơi thở dịu dàng cuối cùng của mùa xuân, trước khi dần khuất bóng, bỏ ngỏ lối về cho tháng 4 giao mùa phía hạ bước sang... Ở tháng đặc biệt này, em lại thấy cô đơn, bởi chưa thể cùng ai dắt tay nhau đi qua khúc giao mùa của đất trời. Bởi thế, tháng 3 với em cũng vô tình bỏ lại tia nắng vàng ấm áp, bỏ lại cánh hoa nở rộ khoe sắc những ngày xuân, bỏ lại những buổi chiều gió thoảng qua làn tóc, bỏ lại em một mình...
Em, mẹ đơn thân của hai đứa con, một người phụ nữ đã bước vào tuổi 43 nhưng tâm hồn vẫn trẻ trung như thuở đôi mươi. Em yêu những ngày nắng đẹp, được rảo bước trên con đường đầy lá vàng rơi. Em thích ngắm những giọt sương mai tròn xoe, lúc chân phương lóng lánh tinh khôi, khi phá cách huyền ảo đa diện, đa sắc. Có câu thơ rằng: "Nếu vì nắng mà lòng sương bớt lạnh, thì nhờ sương tia nắng mới long lanh". Cuộc đời em từng như giọt sương hình nước mắt, rơi vào cuộc hôn nhân bế tắc và bị ẩn mờ trong bóng tối. Nhưng rồi em tự thoát ra, vươn mình đón nắng, vì các con cũng như chính mình.
Giờ em có cuộc sống an nhiên, một công việc tốt, hai đứa con ngoan và những người bạn chân thành. Thế nhưng, em vẫn thiếu anh. Một người bạn từng nói với em, vườn hoa cuộc đời không nhất thiết phải trải đầy hoa hồng mới rực rỡ, cũng như trên đời này không có người hoàn toàn tốt hay xấu, chỉ có người phù hợp với mình không mà thôi. Sau 6 năm ly hôn, giờ em mong tìm được người phù hợp với mình, có thể làm bạn tri kỷ, nếu hợp vẫn có thể tiến xa hơn.
Mong anh không hút thuốc, bằng hoặc hơn tuổi, ở Hà Nội càng tốt và yêu trẻ nhỏ. Em nấu ăn giỏi, tự lập nhưng thuộc típ phụ nữ truyền thống nên không ngại việc nhà, nhưng nếu có anh làm cùng, em sẽ rất vui. Mỗi khi anh thấy mệt cần người tâm sự, ở bên cạnh mỗi lúc buồn, nói lời yêu thương khi anh gặp chuyện khó khăn, hãy nhấc máy gọi điện cho em nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
- Họ tên: Hiền
- Tuổi: 43 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ