"Nằm vùng" ở Tâm sự đã lâu, thấy nhiều bạn tìm được "nửa kia", em cũng muốn thử vận may, biết đâu ông Tơ bà Nguyệt của em là VnExpress. Đôi lúc em nghĩ có khi nào do kiếp trước mình sống tốt quá, không nợ gì ai nên kiếp này không phải trả (cười). Đợi lâu quá, em quyết định đứng lên, đi tìm, hy vọng gặp anh sớm hơn để quãng đường phía trước có anh đồng hành.
Em sống đơn giản, thích gọn gàng và sạch sẽ, cao 1,58 m, nặng 47 kg, thân hình tương đối, nhan sắc bình thường như số đông, không có gì quá nổi bật, được nhận xét hiểu chuyện và biết đối nhân xử thế. Tính cách em có phần hướng nội, không theo tôn giáo nào nhưng tin vào nhân quả và hay đi chùa vào đầu tháng hoặc ngày rằm. Em làm kế toán cho doanh nghiệp nước ngoài, thu nhập không quá cao, đủ lo cho bản thân và vẫn đang trau dồi thêm kiến thức cho mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai.
Không mong có một tình yêu lãng mạn như trong phim, em chỉ mong một tình yêu bình dị, cùng lang thang ngắm phố phường hay du lịch khám phá vùng miền vào những ngày nghỉ. Khi ở bên nhau, cả em và anh được thoải mái là chính mình, kể cho nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới đất. Mỗi khi có vấn đề gì, mình cùng chia sẻ và giải quyết, giúp đỡ nhau để trở nên tốt hơn mỗi ngày. Em nghĩ chỉ cần một ngày sống không hạnh phúc, cũng thấy đời này quá dài.
Mong anh trên 30 tuổi, độc thân hoặc ly hôn, có công việc và kinh tế ổn định, không hút thuốc, biết nhậu một chút, thích vận động thể thao, có lối sống lành mạnh, biết yêu thương và chia sẻ, sống có trách nhiệm.
Để có được cảm giác rung động và yêu thương với một người xa lạ thật không dễ dàng gì, em cũng không muốn quá vội vàng. Nếu anh thấy phù hợp và muốn cho chúng ta cơ hội tìm hiểu, đừng ngần ngại, hãy gửi mail cho em nhé.
Yêu thương.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thủy
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ