Em ngại quá trời khi "dô" gửi gắm tâm tư lần hai để tìm người thương đi đến hết cuộc đời này với em đây. Cô gái GĐ vận hành gặp rất nhiều người đồng trang lứa trong công việc, tuy nhiên tới thời điểm này vẫn chưa gặp được người thực sự đồng điệu về cảm xúc xuất phát từ tâm hồn để là một gia đình của riêng mình. Tuy vậy em luôn tin rằng người thương mình thật sự rất khó, mà khó thì cần kiên nhẫn, đi tới cùng với chặng đường của mình. Không biết số má lần chốt cuối này có nên không nhưng ngại chi anh nhỉ. Anh mà đã tình cờ đọc cảm nhận lời em chia sẻ, viết tâm tư đến em thì anh không thoát nổi tay em đâu nha.
Về con người em: một đời sống tử tế, thảo hiền, cứng rắn trong sự dịu dàng để luôn ôn hòa và được việc. May mắn sinh ra trong một gia đình ba mẹ đảm bảo sự phát triển của con cái và làm trong một môi trường trẻ đầy nhiệt huyết đã tạo bản tính linh hoạt, tháo vát. Nói nhỏ anh nghe nghen, người em cũng mi nhon 1m65, nặng 52 kg, suy nghĩ tích cực và thú vị. Anh mà hài thêm chút là hai đứa chỉ có ăn và chọc nhau cả ngày trong một ngôi nhà đầy nắng, có vườn, yêu thiên nhiên để cảm thấy mình thật đáng sống và tận hưởng.
Về cuộc sống hiện tại: Em đang là giám đốc vận hành một công cty về lĩnh vực logistics hậu cần khá lớn tại thị trường Việt Nam. Áp lực công việc sẽ có, tuy nhiên anh đừng lo nghen. Thời buổi này việc chu toàn cho gia đình, cuộc sống và công việc của một người phụ nữ là tương đối đơn giản, nếu cô ấy đã trải qua một chặng đường đúc kết các kỹ năng cho bản thân và hoàn thiện mình để xứng đáng với người mà cô ấy muốn yêu thương và chuyện trò. Nói ra 33 tuổi nghĩ là lớn nhưng đối với em cuộc sống là sự trải nghiệm, là nhiệt huyết, để mỗi ngày về nhà ngủ thật ngon và thật hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.
Về gia đình em: Là cô út trong năm chị em, bố mẹ đã về hưu, anh chị có gia đình riêng đều hạnh phúc và yêu thương nên chỉ mong cô út có người chở che thôi. Như vậy là cả làng, cả trường ở quê với bạn Sài Gòn, cả công ty em vui quá chừng. Anh mà là chồng em, chắc được cưng quá luôn.
Về anh: Điều quan trọng nhất là phẩm chất con người, sự trưởng thành trong tâm trí luôn làm em tin tưởng tuyệt đối ở anh, để em không có một suy nghĩ mông lung nào về cuộc đời nữa. Em tin sự xuất phát từ cảm xúc thật sự sẽ làm cho chúng ta trải nghiệm một hành trình làm vợ chồng thật thú vị và tràn ngập tình yêu.
Hy vọng bản thân có đủ sự may mắn ở kiếp này để gặp được người mình yêu thương thật lòng và người đó cũng yêu thương em. Hãy vào mục Hẹn hò và gửi mail cho em luôn nhé chứ em chờ quá lâu rồi đó, em giận là tốn tiền mua hoa lắm nếu anh không đủ thời gian trồng hoa nghen.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thanh
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ