Bức thư của cô gái đến từ miền Trung, miền quê tươi đẹp với nhiều bãi biển, đồ ăn rất ngon. Em năm nay ngót nghét 29 xuân xanh, chẳng còn trẻ với những mơ mộng và cũng chưa phải già dặn như bà cụ non. Em có công việc ổn định, phát triển trong ngành công nghệ, ngoại hình xinh xắn và trẻ hơn tuổi rất nhiều, bên cạnh luôn có những người thân yêu. Em vẫn cảm thấy trống trải và thiếu vắng một mảnh ghép cho mình cảm giác an toàn và bình yên, thấu hiểu và bao dung, đồng điệu và biết cảm thông.
Em vẫn yêu thích những cái nắm tay, ngồi xe ai đó để ôm, cảm giác bồi hồi khi được yêu thương... những cảm xúc trong sáng và ngọt ngào. Em bắt đầu mơ mộng xa hơn về ngôi nhà có tiếng cười của trẻ thơ, được nấu ăn cùng nhau (hoặc em sẽ nấu ăn cho anh). Càng lớn chúng ta lại chỉ mong những thứ đơn giản nhưng khó kiếm thế này. Xã hội phát triển quá nhanh làm chúng ta quên đi nhiều thứ, đôi khi chỉ cần cười cùng nhau, tạo ra nhiều cảm xúc đáng nhớ là đã đủ rồi. Một mối quan hệ lâu dài và hướng đến tương lai là điều em đang tìm kiếm.
Mối quan hệ bền vững là sự nỗ lực đóng góp của cả hai. Nếu gặp và yêu nhau, em tin chúng ta sẽ biết cách làm thế nào để nắm tay đi cùng nhau dài lâu. Dù là cô gái hiện đại nhưng em đề cao giá trị gia đình, một vợ một chồng và không bao giờ trong mối quan hệ không rõ ràng nếu có người yêu. Dù như thế nào, em không muốn gây ra sự tổn thương cho bất kỳ ai.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Bông
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ