Hôm nay anh viết bài này nhờ "bà mai" VnExpress se duyên cho mình được thành đôi. Em đưa tay anh nắm, mình rời khỏi FA đi, đừng chần chừ nữa em nhé.
Anh là người miền Tây, cuộc sống ruộng đồng trải qua bao thế hệ, người dân chất phác, thật thà, một nắng hai sương, nhọc nhằn nhưng vẫn cười đùa. Tuy không có được cuộc sống phồn hoa, lộng lẫy như ở thành phố nhưng đổi lại được ấm no, hạnh phúc với cây nhà lá vườn, vườn rau ao cá đậm chất miền Tây. Vậy đó em.
Em thấy cuộc đời có là bao, hãy nhìn lại xem em vất vả nửa đời rồi, vậy chưa đủ sao mà còn bươn chải. Thôi hay là về với anh, mình nắm tay chung sống nửa đời còn lại, không có gì hơn là mình làm chủ bản thân em ạ. Nếu em thấy hạnh phúc với cuộc sống bon chen, hoa lệ ở thành phố, hãy lướt qua anh nhẹ nhàng, đừng "ném đá" tội anh lắm.
Về em, anh không yêu cầu gì ở em nhiều, chi cần chưa có con là được. Ngoài ra em thuộc bảng cửu chương, đừng mang dép trái, vui vẻ, nhẹ nhàng, chung thủy, biết quan tâm gia đình, chồng con; ngoại hình của em cao 1,5 m trở lên, tuổi thì 38 trở lại, nặng đừng quá 60 kg em nhé vì anh không to con lắm. Anh yêu cầu vậy có nhiều lắm không em? (cười).
Nói về anh đôi chút để em cảm nhận xem thế nào nhé. Anh có nhà riêng, làm được 15 sào ruộng, vui tính, dễ gần, chưa kết hôn, cao 1,7 m, nặng 64 kg, không vướng vào tệ nạn xã hội, không "tứ đổ tường", không xăm trên người. Mong em cũng giống anh. Đó là ưu điểm, còn khuyết điểm thì anh đói là quạu lắm, thẳng thắn, mất lòng trước được lòng sau.
Thôi anh tạm dừng tại đây. Nếu em thấy cần tìm hiểu về anh để tiến tới hôn nhân, hãy gửi mail cho anh, còn tìm hiểu bạn bè thì em lướt qua để khỏi phí thời gian cho nhau em nhé. Chúc em và gia đình vui khỏe. Anh chờ thư em.
Chúc bạn đọc an yên, nhiều sức khỏe.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mộc Hóa mới
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Châu Thành, An Giang
- Giới tính: Nam